- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi khát khao "yêu" mà chồng thì thờ ơ
Tôi biết câu chuyện mình sắp kể có thể khiến bạn tức giận và sẽ mắng chửi tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm được những người chia sẻ chân thành, với những lời góp ý có hiểu biết.
Tôi năm nay 30 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi. Đây lẽ ra là độ tuổi đẹp nhất của chuyện quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng vì tôi và anh vừa vào độ tuổi chín muồi, sung sức và hiểu biết. Trước đây, chuyện quan hệ của chúng tôi rất hòa hợp. Nhưng biến cố gia đình đã xảy ra, anh bị một xe va chạm trên đường khiến bị thương nặng. Sau lần đấy anh phải nằm liệt. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm mọi cách theo phác đồ điều trị của bác sĩ để anh khỏe mạnh trở lại. Thế nhưng kể từ đó, anh thay đổi toàn bộ tâm tính và sinh lý.
Trước kia anh là người chỉn chu, chăm lo vợ con và rất tâm lý. Bây giờ anh cáu bẳn, khó tính và tự ti. Mỗi cuối giờ chiều trước kia là giờ chơi thể thao của anh thì bây giờ có lúc tôi muốn đẩy anh ra ngoài hít khí trời cho thoải mái, anh cũng không muốn. Trước đây anh luôn động viên và nói những lời nhẹ nhàng, ngọt ngào với tôi thì giờ anh chỉ toàn cắm mặt vào đọc sách, có ngày nhìn thấy tôi không buồn nói lời nào. Có những đêm tôi khao khát, tôi đến gần anh, nhưng anh đẩy ra, lúc đó tôi rất buồn. Nhưng rồi tôi lại cố gượng dậy với suy nghĩ anh bị thế nên trong anh đang rất khổ sở. Tôi tìm cách để chiều chuộng anh, thực ra cũng là chiều chuộng mình, nhưng có vẻ anh không thích. Anh thay đổi tâm tính hoàn toàn.
Gần đây, anh đã đi lại được, dẫu không được như xưa nhưng con người hoạt bát và ấm áp trong anh đã biến mất. Tôi cảm nhận rõ anh không khao khát gì nữa. Có thể anh đã bị thất vọng rất nhiều. Anh bây giờ không đi làm, cả ngày chỉ ở trong phòng đọc sách, lướt điện thoại. Mọi việc anh phó mặc cho tôi lo toan. Ngay cả chuyện sinh hoạt tình dục, anh cũng vẫn vô cùng thờ ơ.
Bạn biết đấy, tôi ở độ tuổi này, khao khát lắm. Tôi có nhu cầu sinh lý mạnh, từ xưa đến nay vẫn vậy. Một tuần mà không được yêu vài buổi, trong người tôi rất khó chịu, tôi làm việc cũng không yên. Thế mà suốt thời gian anh gặp nạn, tôi đã phải kìm nén và tìm sự cân bằng trong việc chăm sóc anh và những thú vui khác. Nhưng bây giờ anh đã dần bình phục, tôi lại càng khao khát hơn. Con người tôi là vậy rồi, không thay đổi, nhưng chồng tôi thì đã quá khác xưa. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sợ đến lúc tôi không thể chịu đựng được, tôi sợ điều đó vô cùng. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo GĐXH
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi luôn hâm mộ cuộc sống hôn nhân của sếp mình. Nhưng không ngờ, sau một lần đến nhà chị ăn cơm, tôi đã phát hiện ra sự thật phía sau.
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự20 giờ trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự23 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự1 ngày trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự1 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.