- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi muốn phát điên khi thấy chồng ôm khúc gỗ, cẩn thận đặt vào phòng ngủ rồi lẩm bẩm trò chuyện một mình
Tôi nổi điên lên, chỉ muốn ly hôn cho nhẹ nợ.
Chồng tôi rất đam mê sưu tầm gỗ quý. Với anh, gỗ quý chính là bạn tâm giao, là nguồn động lực kiếm tiền và cũng là nơi để anh giải tỏa mệt mỏi. Khi còn yêu, tôi đã bất ngờ trong lần đầu tiên vào phòng riêng của anh. Bên trong toàn mấy khúc gỗ quý, đủ hình đủ dạng. Nghe anh bảo có khúc nhỏ thôi mà giá trị chục triệu. Cũng vì đam mê sưu tầm gỗ quý mà anh không có tiền tiết kiệm, đám cưới phải vay tiền người ta để tổ chức.
Cưới xong rồi, bố mẹ, anh chị tôi cho tiền để vợ chồng tôi xây căn nhà nhỏ. Căn nhà có diện tích khiêm tốn, chưa tới 60 mét vuông nhưng có khoảng sân rộng rãi. Chồng tôi lại phát huy đam mê đến điên cuồng của mình về gỗ. Cứ thấy khúc gỗ nào hợp mắt, không cần biết đến giá trị thấp hay cao, anh đều sẽ tìm cách mua (hoặc xin) về trưng trong sân. Khúc nào đẹp, quý thì trưng trong nhà. Tôi than thở chuyện chồng quá mê gỗ nhưng bố mẹ lại bảo đam mê đó vẫn còn tốt chán so với những thú vui khác. Nếu anh mê bài bạc, gái gú thì cuộc đời tôi mới thật sự đau khổ.
Mỗi tháng, lương của chồng tôi rơi vào khoảng trên dưới 15 triệu. Lương tôi 12 triệu nữa. Nhưng anh chỉ đưa tôi 10 triệu, còn 5 triệu thì để dành cho việc sưu tầm gỗ. Thậm chí, có tháng anh chỉ đưa vợ 5 triệu vì lỡ chi mạnh tay mua khúc gỗ giá cao.
Chồng tôi đam mê sưu tầm gỗ quý hơn vợ. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, tôi phát hiện mình có bầu nên dặn chồng tiết kiệm, mỗi tháng đưa cho tôi 12 triệu để dành sinh con. Tôi phân tích cho chồng nghe rằng vợ con mới thật sự là cuộc sống, tương lai của anh chứ không phải mấy khúc gỗ vô tri kia. Anh ậm ừ.
Vậy mà chiều qua, tôi lại thấy chồng đem về một khúc gỗ nhỏ được điêu khắc khá đẹp và thơm thoang thoảng. Anh cẩn thận đem khúc gỗ vào phòng, tìm chỗ trưng bày rồi lẩm bẩm nói chuyện với khúc gỗ ấy. Tôi cứ tưởng chồng quý khúc gỗ ấy hơn những khúc gỗ khác một tí thôi. Có ai ngờ, chị chồng gọi điện, bảo anh vay chị ấy 60 triệu để mua đồ quan trọng, chị tò mò gọi điện hỏi tôi là đã mua sắm gì? Tôi tá hỏa khi biết giá trị khúc gỗ đang đặt trong phòng ngủ kia là 60 triệu, một số tiền lớn.
Tôi tức tối hỏi chồng thì anh nói mỗi tháng chỉ đưa tôi 7 triệu thôi, còn lại thì anh trả nợ dần dần cho chị chồng. Đến mức này thì tôi cũng bó tay, chỉ muốn ly hôn cho nhẹ nợ. Có cách nào để anh biết quan tâm đến vợ con, bớt mua tào lao được không?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự7 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.