- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi tính toán kết hôn vì tiền, mẹ kiên quyết phản đối khi thấy con rể
Trong lúc khó khăn, tôi gặp được người đàn ông giàu có như chỗ dựa nhưng gia đình lại kiên quyết phản đối.
Vừa trải qua sóng gió trong hôn nhân, tôi tự cố gắng lấy lại cân bằng sau khi tan vỡ với chồng cũ. Hiện tại, tôi một mình nuôi con, trong khi công việc không ổn định.
Ngay khi biết tôi ly hôn chồng, nhiều người đàn ông có vợ đã buông lời tán tỉnh. Tôi không phải túyp người thích phá vỡ hạnh phúc gia đình khác. Cho nên tôi chỉ đồng ý làm quen nếu đối phương đã ra tòa ly hôn. Bởi tôi không muốn chịu cảnh bị đánh ghen, "bóc phốt", để lại dấu ấn xấu cho con cái.
Sau một thời gian tự nuôi con, tôi nhận ra mọi thứ không đơn giản như suy nghĩ ban đầu. Dẫu bản thân mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa, một lúc cáng đáng vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc con là việc không hề dễ dàng.
Tôi muốn thoát khỏi tình trạng kinh tế khó khăn hiện tại nhưng bố mẹ không hiểu (Ảnh minh họa: iStock).
Năm nay, kinh tế khó khăn, chuyện bán hàng không suôn sẻ dẫn tới tiền bạc thiếu trước hụt sau. Tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng.
Trong lúc không biết bấu víu vào đâu, có lúc tôi nghĩ đến chuyện cặp bồ với ai đó để có tiền lo cho con. Thế nhưng, lương tâm không cho phép bản thân như vậy. Tôi thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, thực dụng nhưng không thể ép bản thân lợi dụng người khác.
Nhìn thấy sự vất vả của tôi, bạn bè liên tục giới thiệu những người từng ly hôn. Tuy vậy, tôi không có cảm xúc yêu đương với họ. Có những khi tôi lý trí, cố gắng yêu để có thêm chỗ dựa về kinh tế nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài lâu nhất được hai tuần. Tôi chán nản, không muốn gặp lại họ.
Cách đây vài tuần, bạn bè giới thiệu cho tôi một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi. So về tuổi tác, tôi kém gần 30 tuổi. Khi chưa gặp, tôi cảm thấy không có gì ấn tượng và chẳng nuôi hy vọng về mối quan hệ này. Thế nhưng sau khi gặp gỡ lần đầu tiên, tôi choáng về độ giàu có của ông ta.
Người đàn ông này có vợ đã qua đời, con cái trưởng thành, cuộc sống không có gì phải lo. Hiện, ông muốn tìm một người phụ nữ có thể giúp gánh vác chuyện kinh doanh. Ngay từ lần đầu gặp, người đàn ông này đã ấn tượng về sự nhanh nhẹn, thẳng thắn và thông minh của tôi.
Thêm nữa, tôi thích kinh doanh nên hai người có nhiều chuyện để nói. Xét về mặt tình cảm, tôi không ấn tượng với ông ta. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ đến tương lai của con nhiều hơn. Nếu như tôi cố gắng vun vén chuyện tình cảm với người này, cuộc sống về sau không còn phải chật vật với cơm áo gạo tiền. Tôi tin con cái sẽ có tương lai tốt hơn.
Người đàn ông lớn tuổi này quý mến tôi và muốn xúc tiến sớm chuyện tình cảm. Ông nói rằng, rất khó để kiếm được người sắc sảo và thích kinh doanh như tôi. Mặc dù vậy, tôi đang cố gượng ép bản thân trong chuyện tình cảm vì mọi thứ đều có tính toán đằng sau.
Tôi nói chuyện với bố mẹ về việc đi bước nữa vì kinh tế hiện tại khó khăn. Bố mẹ tôi ngay lập tức phản đối. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện khoảng cách tuổi tác. Mẹ tôi tuyên bố, nếu cố gắng tiến tới hôn nhân với người lớn tuổi như vậy sẽ từ mặt. Tôi biết mẹ đang cố gắng phản đối chứ không bao giờ cắt tình mẹ con.
Về chuyện kinh tế, bố cho rằng, đó là sự lựa chọn của bản thân và phải lường trước lúc quyết định ly hôn. Bố không chấp nhận con rể đã tuổi hoa râm bước vào gia đình này.
Sau cuộc nói chuyện, tôi hiểu dù thế nào đi chăng nữa, nếu quyết định kết hôn, gia đình chắc chắn không vui vẻ. Chưa kể sau này, khi ông ta trở thành con rể, việc không được nhà vợ hài lòng sẽ nảy sinh nhiều rắc rối.
Tôi muốn thoát khỏi tình trạng bấp bênh về kinh tế hiện tại bằng cách kết hôn với người giàu, lớn tuổi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, gia đình lại không ủng hộ. Tôi thực lòng không biết nên nói như thế nào để gia đình hiểu.
Theo dan tri
-
Tâm sự3 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.