- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi và chị dâu đều mang thai, mẹ chồng lấy thuốc bổ của tôi cho chị uống, hành động sau đó của chị khiến tôi uất nghẹn
Chị dâu tôi đã cưới được 5 năm nhưng chưa có con, bố mẹ chồng tôi rất mong mỏi chuyện anh chị sớm sinh cháu đích tôn cho dòng họ.
- Em chồng mỗi tháng về nhà bố mẹ đẻ 3 lần, nhìn hành động của em khiến tôi bực tức thốt lên: 'Đến đây để xin ăn à?'?
- Được thưởng dự án 50 triệu, tôi biếu mẹ đẻ 20 triệu, khi biết chuyện, mẹ chồng tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà
- Sinh con gái tôi bị mẹ chồng đuổi về ngoại ở cữ, nửa năm sau bà đích thân đến đón về nhưng hóa ra lại là mưu tính ghê gớm hơn
Chỉ trong 3 tháng quen biết, tôi và chồng đã kết hôn. Ai cũng bảo tôi quyết định vội vàng nhưng tôi nghĩ có lẽ duyên số đã định để chúng tôi là vợ chồng. Dù quen nhau ngắn ngủi nhưng về sống với nhau, tôi với chồng rất hoà hợp và vui vẻ. Sáng ra chồng đưa tôi đi làm, chiều anh đón về, tối rảnh hai đứa lại đi chơi với bạn bè như thời còn son dỗi.
Trong nhà chồng còn có anh chồng chị dâu, đều ở chung với chúng tôi. Vì nhà chồng khá rộng, mỗi người một phòng nên cũng tạm ổn. Hơn nữa, đi làm cả ngày, tôi tránh va chạm nhất cho thể với mẹ chồng cũng như chị dâu.
Chị dâu tôi đã cưới được 5 năm nhưng chưa có con, bố mẹ chồng tôi rất mong mỏi chuyện anh chị sớm sinh cháu đích tôn cho dòng họ nên chiều chị dâu lắm. Tôi để ý, mẹ chồng hay quan tâm đến chị hơn là tôi. Dù thấy bất công nhưng tôi nghĩ, phước ai người ấy hưởng, cũng có thể mẹ và chị hợp nhau hơn. Hai người họ cũng có khoảng thời gian sống với nhau nhiều hơn tôi, hiểu nhau, vì tôi chỉ mới về làm dâu được vài tháng. Nên thay vì giận mẹ chồng, tôi lại càng chiều bà với hi vọng sau này bà cũng xem tôi như chị dâu cũng như con cái trong nhà.
Rồi thật tình cờ, tôi và chị dâu đều mang thai con đầu lòng cùng một khoảng thời gian. Biết chị siêu âm mang thai con trai, tôi có bầu con gái, mẹ chồng lại càng chiều chuộng chị dâu hơn. Được thể, chị yêu cầu mẹ chồng tôi phục vụ từng ly từng tý.
Chị cứ lấy lý do là sức khỏe yếu, rồi phải giữ gìn thai nhi nên hầu như không đụng tay chân vào việc gì trong nhà kể từ lúc có bầu. Mẹ chồng nói chuyện tâm sự với tôi: "Con thông cảm cho chị dâu, nó hiếm muộn mãi mới có con nên phải chiều nó tý để mọi việc suôn sẻ hơn". Nhưng đúng là chị thường hay "được voi đòi tiên", làm quá mọi chuyện lên và xem mình là người quan trọng nhất trong nhà.
Cách đây ít lâu, bố mẹ tôi qua nhà chơi, ông bà mua cho tôi rất nhiều thuốc bổ tốt cho thai nhi. Thấy nhiều đồ quá, mẹ chồng lấy đồ của tôi đưa cho chị dâu dùng vì bà bảo sợ tôi dùng không hết được cũng lãng phí. Tôi vui vẻ đồng ý ngay vì tính tôi cũng thoáng, không bao giờ giữ lại đồ cho riêng mình.
Tối đến khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, mẹ chồng mang hộp thuốc bổ ra nói: "Bố mẹ cái T. mua thuốc bổ mà nhiều quá, mẹ lấy cho con dùng. Đây là thuốc tốt đấy con ạ". Chị dâu cầm lọ thuốc xong bĩu môi: "Ôi giờ nhiều thuốc dởm lắm, mẹ bỏ đi con không uống đâu, ai mà tin được". Hành động với lời nói của chị thể hiện trước mặt tôi như thế, tôi cảm thấy như mình đang bị xúc phạm. Hơn nữa, mẹ chồng nói rõ là của bố mẹ tôi cho, nói như thế thì hóa ra chị cũng bóng gió nói bố mẹ tôi không ra gì.
Tôi uất nghẹn lắm nhưng không nói gì, bỏ lên trên phòng nằm. Biết được tôi giận, mẹ chồng cũng an ủi còn hôm sau chị dâu gặp tôi ở nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đang bàn với chồng, sắp tới sẽ vay mượn tiền xin ra ở riêng để tránh va chạm, chứ cứ sống với chị dâu như vậy, chắc lâu dài tôi không chịu đựng được. Hơn nữa, tôi và chị sắp sinh con, có khi lại còn xảy ra nhiều chuyện lớn hơn, đến lúc đó thì cuộc sống càng bế tắc hơn. Tôi làm như vậy có đúng không, hãy cho tôi một lời khuyên!
(tuquynh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.