- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về nhà sớm, tôi bắt gặp vợ cũ đang ngồi với mẹ mình, đến khi nghe mẹ tiết lộ chuyện cô ấy vẫn làm suốt 3 năm qua, tự dưng trái tim tôi loạn nhịp
Tôi cũng chỉ hỏi một câu: "Đến chơi à, anh hơi mệt nên vào nằm chút". Tôi bỏ vào phòng ngủ vì không biết phải nói gì với cô ấy.
Tôi cũng chỉ hỏi một câu: "Đến chơi à, anh hơi mệt nên vào nằm chút". Tôi bỏ vào phòng ngủ vì không biết phải nói gì với cô ấy.
Chúng tôi ly hôn đến nay đã 3 năm. Lý do là hết cảm xúc, không hiểu nhau, quá nhiều áp lực khi sống chung dù chưa có con cái.
Hồi còn sống chung, cô ấy là một người rất cứng nhắc và nguyên tắc đến mức mẹ tôi cũng phải nghe răm rắp. Chẳng hạn cô ấy ra quy định tôi không bao giờ được phép đi quá 10 giờ tối. Có lần tôi đi chơi với bạn về nhà lúc 11 giờ đêm, vợ nhất quyết không cho vào nhà buộc tôi phải ra nhà nghỉ ngủ tạm, bố mẹ tôi cũng không dám mở cửa cho con trai vào.
Rồi thì quy định mỗi tuần cả nhà cùng nhau ăn tối 4 bữa vào thứ 2, 4, 6, chủ nhật. 4 ngày đó, dù tôi có hẹn với khách hàng hay đi bất cứ đâu cũng phải hộc tốc về cho kịp bữa tối sum họp trừ khi đi công tác. Rồi hàng tỷ thứ nhỏ nhặt khác nữa. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi nên chúng tôi ly hôn.
Song có một việc mà tôi thấy cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy khâm phục. Kể từ khi ly hôn, vợ cũ vẫn luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe tình hình của bố mẹ tôi. Sau ly hôn, cô ấy không hề liên lạc với tôi mà gọi trực tiếp hỏi chuyện mẹ tôi, thỉnh thoảng lại đến thăm và mua quà cho ông bà.
Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau, qua những gì mẹ tôi kể thì cô ấy đối xử với bà rất tốt. Mẹ tôi nhiều lần có ý muốn móc nối để chúng tôi quay lại nhưng tôi từ chối vì không chịu được kiểu quản nghiêm ngặt như quản con của cô ấy.
Giờ cô ấy vẫn chưa tái hôn, có phải vì vẫn còn tình cảm với tôi không? (Ảnh minh họa)
Vậy mà mới hôm qua thôi, do trưa ăn nhầm gì đó mà tôi bị đau bụng, buổi chiều không thể chịu thêm được nữa nên tôi về sớm. Đến nhà thì thấy có chiếc xe máy dựng ở cửa, đi vào trong tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, rồi gặp vợ cũ đang ngồi xoa bóp tay cho mẹ tôi. Thấy tôi, cô ấy hơi giật mình rồi gật đầu chào.
Tôi cũng chỉ hỏi một câu: "Đến chơi à, anh hơi mệt nên vào nằm chút". Tôi bỏ vào phòng ngủ vì không biết phải nói gì với cô ấy. Vợ cũ trông vẫn rất đẹp nhưng nghiêm túc kiểu mẫu với bộ vest công sở, tóc búi lại được kẹp bằng một cây trâm quen thuộc. Hình tượng khiến tôi không tìm thấy chút dịu dàng nhu mì nào.
Lúc nghe tiếng xe máy đi rồi tôi mới ra ngoài phòng khách. Mẹ tôi chê tôi bất lịch sự, vợ cũ chứ có phải ai xa lạ đâu mà tránh mặt. Tôi mặc kệ mẹ nói, đến khi thấy có tiền trên mặt bàn, tôi hỏi bà mới biết được cứ giáp Tết năm nào vợ cũ cũng đến nhà chơi và cho bà 3 triệu mua sắm Tết. Bà từng từ chối nhưng cô ấy cứ đặt trên bàn. 3 năm nay đều đặn, chưa từng quên bố mẹ chồng cũ một lần nào.
Nghe được chuyện đó tôi rất cảm động, tự dưng trái tim cứ thấp thỏm loạn nhịp. Đâu phải người nào cũng có tình có nghĩa có trước có sau như thế. Giờ cô ấy vẫn chưa tái hôn, có phải vì vẫn còn tình cảm với tôi không? Có phải cô ấy muốn quay lại nên mới đối xử tốt với bố mẹ tôi như thế hòng mong họ khuyên nhủ thúc giục tôi? Tôi có nên thử tìm hiểu lại vợ cũ một lần nữa không và cho cô ấy cơ hội thay đổi để phù hợp với tôi?
(tran.ng...@gmail.com)
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự6 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.