- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ của chồng giở giọng trêu ngươi tôi, chồng tôi chỉ nói 1 câu khiến chị ta im bặt
Lấy lòng mẹ chồng tôi, được nước lấn tới, vợ cũ của chồng nhắn tin và gọi cho chồng tôi thường xuyên hơn. Nội dung trao đổi với anh rất ngọt ngào, mùi mẫn cứ như thể hai người đang còn chung sống.
Tôi là năm nay 31 tuổi, kết hôn với người đã lỡ một lần đò và có con gái 6 tuổi, bé đang sống với mẹ. Tôi quen chồng hiện tại ba tháng sau khi anh ly hôn. Chúng tôi là đối tác cùng thực hiện dự án của công ty.
Sau đó quý mến tôi nên anh theo đuổi, tán tỉnh tôi suốt nửa năm trời. Vì tấm chân tình của anh, tôi cũng gật đầu đồng ý.
Yêu nhau được một năm rưỡi thì chúng tôi quyết định kết hôn. Trước khi cưới tôi cũng hiểu khá rõ về anh cũng như mối quan hệ của anh và vợ cũ.
Chị là người phụ nữ khá thành đạt, làm quản lý cho hãng thời trang nổi tiếng. Từ ngày hay chuyện chúng tôi quen nhau, chị liên tục nhắn tin cho tôi để sỉ nhục nhà chồng cũ, rồi nói mẹ chồng ghê gớm, chồng nhu nhược... nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi hiểu anh là người thế nào.
Khi chúng tôi cưới nhau được 6 tháng thì vợ cũ của chồng bắt đầu xuất hiện trong ngôi nhà của tôi nhiều hơn. Ban đầu, chi ta đem quà cáp đến nhà lấy lòng mẹ chồng, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Đã thế mẹ chồng tôi vẫn cứ tiếp đón bình thường chứ không có động thái gì xua đuổi. Nghe hai người họ ''mẹ mẹ con con'' ngọt xớt mà tôi giận run người. Chị ta còn gửi quà cáp lấy lòng mấy cô em chồng làm chúng sướng cười tít cả mắt, kệ cho tôi chẳng ưa ra mặt.
Được nước lấn tới, chị ta nhắn tin và gọi cho chồng tôi thường xuyên hơn. Nội dung trao đổi với anh rất ngọt ngào, mùi mẫn cứ như thể hai người đang còn chung sống. Chưa kể gần đây, người phụ nữ giả trá ấy còn mang con chung của họ ra để nũng nịu với chồng tôi, bắt anh đưa hai mẹ con đi ăn, đi chơi.
Ảnh minh họa.
Từ khi lấy anh, tôi đã chấp nhận mối quan hệ trong quá khứ của chồng vì nói gì thì nói, anh cũng không thể bỏ con được nên tôi cũng chấp nhận việc họ đi ăn cùng nhau vì con.
Thậm chí, anh còn đến đón vợ cũ và con đi chơi, những lúc như thế tôi thường im lặng vì không muốn làm anh khó xử. Hơn nữa, anh cũng rất hiểu chuyện nên không giấu tôi bất cứ điều gì liên quan đến vợ cũ trong quá khứ cũng như hiện tại. Thế nhưng, những tháng gần đây, cô ta cứ liên tục “săn đón” anh vì có vẻ muốn trêu tức tôi.
Mấy hôm trước, tới ngày giỗ bố chồng tôi, tôi phải xin nghỉ việc để ở nhà nấu nướng làm cơm cúng bố và phụ mẹ tôi tiếp khách. Khi tôi định bê mâm cơm cúng lên tầng thắp hương cho bố chồng thì vợ cũ của chồng đến. Chị ta khệ nệ mang rất nhiều hoa quả đồ ăn, cười nói với mọi người như chưa từng có sự xuất hiện của tôi.
Tôi mời vào bàn uống nước thì chị ta ngang ngược ''dội cho tôi gáo nước lạnh'' khi nói tôi không phải khách khí vì ngôi nhà này chị ta ''nắm được từng viên gạch ở vị trí nào'', vì dù sao trước khi tôi xuất hiện chị ta cũng từng là một trong những người chủ của căn nhà.
Lúc ấy, dù bất ngờ nhưng tôi cũng cứng rắn đáp trả, nói cho chị ta biết từ khi về đây tôi đã thiết kế lại hết nội thất nên có những sự thay đổi không hề nhỏ từ bếp núc, phòng khách cho đến phòng ngủ...
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, chồng tôi từ xa bước lại và nói với người đàn bà giả dối rằng ''đừng nhầm lẫn vì hiện tại'', anh khẳng định trước mặt mọi người tôi mới là chủ nhân căn nhà và là người đặt ra quy định cho ngôi nhà này. Câu nói của anh khiến cô ả tái mặt.
Cả buổi hôm đó, chị ta tìm cách lấy lòng mẹ chồng tôi nhưng bà cũng bị chồng tôi quán triệt từ trước nên cũng không cười nói với ả nữa.
Theo Infonet
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.