- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa đẻ xong phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, tôi chết sững khi biết bí mật của anh và nhân tình
Tôi luôn cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này, nhưng không ngờ chồng tôi lại nung nấu một âm mưu khác.
Tôi và Luân kết hôn gần 1 năm. Nhưng vì có bầu trước nên hiện tại tôi đã sinh con được gần 4 tháng. Trước đây, tôi và Luân chẳng phải yêu đương sâu đậm gì. Hai đứa mới tìm hiểu được vài tháng, tôi có thai nên làm đám cưới chạy bầu. Khi cưới xong, tôi cũng cố gắng vun đắp tình cảm vợ chồng, mong có một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng về phía Luân, tôi nhận thấy anh có phần lạnh nhạt.
Khi sinh con, tôi đã rất hy vọng con gái sẽ trở thành sợi dây kết nối bố mẹ. Chồng tôi rất yêu con bé, anh giành bế con, cho con ăn, thay bỉm, tắm, chơi cùng con đều rất khéo. Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi, thương tôi, yêu tôi, muốn đỡ đần cho tôi. Vì vậy, tôi càng cố gắng hơn nữa để giữ gìn những thứ mình đang có.
Thế nhưng gần đây, tôi bỗng thấy anh thường xuyên ra khỏi nhà, thái độ có nhiều thay đổi, không còn được như trước. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo dạo này bận việc, đồng thời yêu cầu tôi đừng kiểm soát giờ giấc của anh. Trong lòng tôi chỉ nghĩ chắc thời gian rồi anh chăm con nên mệt, tuyệt nhiên không nghĩ tới việc anh có người khác.
Tôi buồn bã khi chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với mình sau khi sinh. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi một hôm, chị Hằng, vợ của anh bạn chồng tôi bất ngờ hẹn gặp. Chị Hằng tiết lộ cho tôi biết bấy lâu nay, chồng tôi vẫn cặp kè với Ngân - người yêu cũ của chồng tôi. Chuyện này chính chồng tôi kể trong lúc say, khi đang ăn nhậu tại nhà chị Hằng vài ngày trước. Thực tế là họ chưa từng chia tay, chỉ là Luân cưới tôi nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với Ngân. Chúng tôi đã ở trong cảnh tình tay ba suốt bao lâu nay.
Vừa sinh xong, tôi suy sụp khi nghe những lời chị Hằng nói. Khi về nhà, tôi không giữ được bình tĩnh mà gào lên với chồng. Tuy nhiên, anh ta chối đây đẩy, nói tôi ghen tuông vô cớ, không có bằng chứng thì đừng buộc tội.
Thế nên tôi đành chịu thua. Đêm đó, tôi nằm nghĩ mãi, không ngủ được. Tôi quyết định nhẫn nhịn để nhà cửa yên ấm, để con có bố. Tôi tin lời chị Hằng nói, nhưng mắt không thấy thì tim không đau. Tôi cũng mong sau khi mình đánh tiếng, chồng sẽ biết đường dừng lại mối quan hệ ngoài luồng.
Luân tử tế, quan tâm mẹ con tôi được mấy ngày, sau đó lại là sự thờ ơ lạnh nhạt hơn cả trước đây. Tôi đau khổ vô cùng nhưng không làm rối mọi chuyện lên nữa mà âm thầm điều tra để có bằng chứng.
Sau bao ngày chờ đợi, cơ hội của tôi cũng đến. Hôm ấy, chồng tôi đi nhậu về say, ngủ không biết gì. Tôi khẽ khàng mở điện thoại của anh ra xem. Những dòng tin nhắn trong Zalo của anh khiến tôi lạnh hết người. Hoá ra bao lâu nay, tôi đã bị chồng của mình lừa dối.
Đúng là chồng tôi và Ngân vẫn qua lại với nhau. Không chỉ vậy, họ còn đang tính toán một âm mưu khủng khiếp. Ngân bị bệnh tim nên chồng tôi không muốn cô ta sinh con, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nên anh ta cưới tôi, đợi tôi sinh con, chờ con lớn hơn một chút sẽ tìm cách ly hôn và giành quyền nuôi con. Sau đó anh ta sẽ đem con của tôi về chung sống với nhân tình.
Ngân bị bệnh tim nên chồng tôi không muốn cô ta sinh con, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. (Ảnh minh họa)
Thảo nào, Luân cứ bảo tôi không cần phải đi làm, anh ta sẽ nuôi hai mẹ con. Đó là một bước trong kế hoạch ly hôn giành con của anh ta. Đầu óc tôi quay cuồng, gần như đứng không vững. Nhưng sau một hồi trấn tĩnh, tôi nhanh chóng lưu lại bằng chứng.
Ngay hôm sau, tôi xin phép mời gia đình hai bên sang nói chuyện. Trước những chứng cứ rõ rành rành, Luân không thể chối cãi và chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Gia đình hai bên ngỡ ngàng, bẽ bàng trước sự thật phũ phàng.
Tôi thu xếp đồ đạc, ôm con rời khỏi nhà chồng. Cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt như vậy. Nhưng trong cái rủi có cái may, may mà tôi phát hiện âm mưu của Luân kịp thời, nếu không thì tôi chắc sẽ mất con mãi mãi.
Bị bệnh tim có sinh con được không?
Bệnh tim bẩm sinh là những dị tật của van tim, cơ tim, buồng tim xảy ra ngay từ khi còn là một bào thai và tồn tại đến sau sinh. Các chức năng và hoạt động của tim bị ảnh hưởng do một vài cấu trúc của tim bị khiếm khuyết.
Phụ nữ bị bệnh tim bẩm sinh có sinh con được hay không phụ thuộc và nhiều yếu tố. Nếu bị bệnh ở thể nhẹ, việc mang thai có thể không ảnh hưởng nhiều. Song với trường hợp bị bệnh nặng, chưa được tiến hành điều trị, kiểm soát tốt trước khi mang thai có thể dẫn đến tăng nguy cơ tử vong cho cả mẹ và bé.
Trường hợp phụ nữ bị bệnh tim bẩm sinh nếu đã tiến hành điều trị và hiện đang có sức khỏe tim ổn định vẫn có thể mang thai. Dẫu vậy, việc mang thai sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như: Loại bệnh tim, tiền sử phẫu thuật, mức độ nặng của bệnh và có tăng áp lực lên động mạch phổi hay không? Nếu có tăng áp lực động mạch phổi thì khuyến cáo không nên mang thai, vì có thể làm tăng nguy cơ tử vong cho mẹ.
Thai phụ mắc bệnh tim ở mức độ nhẹ hay nặng thì việc mang thai cũng làm bệnh nặng lên và có thể xuất hiện những biến chứng như: Phù phổi cấp; Suy tim cấp; Loạn nhịp tim; Tắc mạch phổi; Nhiễm khuẩn;...
Phụ nữ bị bệnh tim bẩm sinh muốn mang thai cần khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên để hiểu rõ những nguy cơ bản thân có thể gặp phải.
Nếu có thể mang thai, thai phụ bị tim bẩm sinh cần tuân thủ tuyệt đối các chỉ định của bác sĩ, thăm khám định kỳ, thường xuyên, thực hiện chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt lành mạnh để đảm bảo có một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh.
Theo Doisonggiadinh.baophunuthudo.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự22 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự23 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự2 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự2 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.