- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xin bạn trai trả giúp món nợ 200 triệu, phản ứng của anh khiến tôi choáng váng
Tuần vừa rồi, tôi nói với Hiển là bạn trai của tôi về khoản nợ 200 triệu. Tôi mong anh trả giúp, rồi cuối năm chúng tôi sẽ làm đám cưới. Thế nhưng Hiển bảo tôi tự lo kiếm tiền mà trả, anh ấy không gây ra nợ nần, không có trách nhiệm trả nợ.
Tôi là người con gái năng động, cá tính và không thích làm việc trong một môi trường mà tôi cảm thấy không phù hợp. Chính vì thế mà 4 năm đi làm, tôi đã thay đổi tới 17 công ty. Nơi tôi làm việc lâu nhất thì được nửa năm, còn lại thì cứ vài tháng lại nghỉ việc.
Mỗi khi biết tôi thay đổi công ty mới là bạn bè lại thấy thương tôi, khuyên bảo tôi đừng chạy nhảy nữa, an phận để có thu nhập mà lấy chồng. Nhưng tôi không thấy buồn, chỗ nào làm không ưng là nghỉ, tại sao phải gồng mình lên để chịu đựng môi trường làm việc không phù hợp.
Đến khi có nhiều trải nghiệm, tôi mới ngẫm ra lý do tại sao bản thân lại hay nhảy việc. Có những người cả đời chỉ làm cho một hay hai công ty, có người thì bị mất việc mới chịu rời bỏ ông chủ, còn có người như tôi mỗi năm thay đổi vài công ty vẫn thấy cuộc đời vui vẻ.
Không phải là do tôi không đủ kiên nhẫn, tôi không đủ tốt hay năng lực kém mà không trụ lại được công ty. Đơn giản, cá tính của tôi chỉ thành công khi làm việc độc lập hoặc ra làm chủ, không ưa sự quản lý của người khác. Tôi không phù hợp với một người làm công ăn lương.
Khi đã hiểu rõ bản thân, tôi quyết định nghỉ việc và ra ngoài làm kinh doanh. Tôi đã trải qua nhiều công việc kinh doanh khác nhau, lúc đầu là bán hoa, bán mỹ phẩm, rồi bán đồ ăn nhanh nhưng tất cả đều không khả thi.
2 năm nay, tôi kinh doanh quần áo, lúc đầu cũng đông khách nhưng từ khi cửa hàng bên cạnh mở thì lượng khách sụt giảm hẳn, thu không đủ bù chi. Để cắt lỗ tôi buộc phải bán quần áo với giá giảm một nửa so với mua vào.
Sau khi trả mặt bằng cửa hàng, tôi còn nợ lại bạn bè và người thân tổng số tiền lên tới 200 triệu. Tuần vừa rồi, tôi nói với Hiển là bạn trai của tôi về khoản nợ này. Tôi mong anh trả giúp, rồi cuối năm chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Nhưng Hiển bảo tôi tự lo kiếm tiền mà trả, anh ấy không gây ra nợ nần, không có trách nhiệm trả nợ. Tôi nói lương anh mỗi tháng 50 triệu, số nợ của tôi có đáng là gì, anh dư sức trả.
Hiển nói sau khi cưới, tiền ai làm người ấy giữ, tôi đừng mong chờ anh ấy sẽ trả nợ giúp. Anh khuyên tôi từ bỏ ý nghĩ kinh doanh làm giàu, tôi nên đi làm công ty cho yên ổn để sau này chồng con được nhờ.
Tôi choáng váng khi nghe những lời Hiển nói. Chưa lấy nhau mà anh đã tính toán chi li với bạn gái, thế về sống với nhau còn hà tiện đến mức nào. Đừng tưởng anh kiếm được nhiều tiền mà tôi không dám chia tay. Nói xong tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn mà Hiển tặng tháng trước trả lại anh và ra về. Anh ấy không xứng làm chồng tôi, tôi không thể níu kéo, vì chỉ khổ cả đời.
Công việc kinh doanh thất bại, lại vừa chia tay bạn trai nhưng không làm tôi chán nản. Tôi nằm ngẫm lại những nguyên nhân khiến bản thân chưa thành công trong kinh doanh và tìm cách khắc phục. Tôi hiểu ra một điều, làm nghề gì cũng phải có cái duyên, nếu bản thân chưa thành công là do chưa có duyên với nó. Vì thế tôi sẽ quyết tâm tìm ra cho mình cái nghề hợp để khai thác hết tiềm năng của bản thân.
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ chồng lên giúp trông cháu 2 tháng, khi bà về đã làm một điều khiến tôi hụt hẫng.
-
Tâm sự3 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em, nhưng vay số tiền lớn thời gian dài nhưng không trả ai. Nhiều người bức xúc đến tận nhà đòi bố mẹ tôi.
-
Tâm sự7 giờ trướcCả gia đình tôi vỡ oà sung sướng khi Lệ sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu ấm bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế nhưng niềm vui thật ngắn ngủi vì càng lớn, con trai càng chẳng mảy may giống tôi hay giống bên nội một nét nào. Nghi ngờ, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN…
-
Tâm sự8 giờ trướcSuốt mấy năm trời, ngoài những lời nói khi gửi tiền nuôi con, anh ta và tôi không trò chuyện gì. Gần đây, anh ấy đột nhiên thay đổi, liên tục tìm cách gặp tôi và con.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ chồng nói với mẹ đẻ tôi là nếu nhà ngoại không góp tiền mua nhà thì nhà nội thừa sức mua, nhưng sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng, xem con dâu ăn ở thế nào mới sang tên.
-
Tâm sự10 giờ trướcVợ chồng tôi có 2 con đang học cấp 2, cháu lớn còn là năm cuối cấp, thế nhưng vợ chẳng hề để ý đến việc học của con cái, tối ngày tụ tập bạn bè, họp hết nhóm này đến nhóm kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ, chồng tôi phản bội vợ con lại đi ngoại tình với người phụ nữ như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự2 ngày trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự2 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó