- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trả tự do cho tù nhân bị biệt giam gần nửa thế kỷ
Các luật sư của ông Woodfox thông báo thân chủ mình được trả tự do hôm 19-2 (giờ địa phương). Năm nay 69 tuổi, ông Woodfox là thành viên cuối cùng trong nhóm "Angola Three" (tức "Bộ ba Angola", gồm Albert Woodfox, Herman Wallace và Robert King) rời khỏi khu biệt giam.
Cả 3 tù nhân được cho là liên quan tới cái chết của viên cai ngục Brent Miller ở nhà tù Louisiana State Penitentiary thuộc bang Louisiana hồi tháng 4-1972. Cáo trạng tại tòa án cho biết ông Woodfox đã ôm cai ngục Miller từ đằng sau để 2 đồng bọn dùng lưỡi dao lấy từ máy cắt cỏ và một con dao sử dụng trong nhà tù đâm chết nạn nhân.
Ông Woodfox và Wallace sau đó bị kết tội giết người vào năm 1973. Trong khi đó, nghi can Robert King kháng cáo thành công và được trả tự do năm 2001. Tiếp đó, Herman Wallace ra tù năm 2013 nhưng qua đời vài ngày sau do căn bệnh ung thư gan.
Luật sư Samuel D'Aquilla nói với đài CNN rằng quyết định thả ông Woodfox là hợp lý vì rất nhiều người làm chứng trong phiên tòa xét xử ông Woodfox năm 1973 đều đã qua đời. Tù nhân này đã 2 lần kháng cáo.
Lần mới đây nhất tòa phúc thẩm liên bang lật lại trường hợp của ông Woodfox là vào năm 2014 nhưng từ đó đến nay, ông vẫn bị giam giữ chờ ngày xét xử lại.
Gần đây, trong phiên tòa thứ ba, ông Woodfox bị tuyên án về tội ngộ sát (nhẹ hơn khung hình phạt dành cho tội cố ý giết người). Ông không kháng cáo nữa, đổi lại được ra tù sớm hơn thời hạn."Dù tôi vẫn khẳng định mình vô tội song tuổi tác và sức khỏe khiến tôi chấp nhận phán quyết" - ông nói.
Trường hợp gây tranh cãi của Bộ ba Angola đánh động cả Liên Hiệp Quốc vào cuộc. Ngay cả Teenie Rogers, người vợ góa phụ của ông Miller, cũng nghĩ rằng các bị cáo vô tội.
Hôm 19-2, trước khi lái xe khỏi nhà tù, ông Woodfox gửi lời cảm ơn em trai Michel và 2 thành viên còn lại của Bộ ba Angola. Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông cho biết sẽ đi thăm mộ của mẹ mình. Bà qua đời khi Woodfox ở trong tù và ông không được phép đi dự tang lễ.
Người Lao Động
-
Thế giới4 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới10 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới23 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.