3 thiếu niên sống sót kỳ diệu sau 50 ngày lênh đênh trên biển

Ba thiếu niên New Zealand, bị lạc trên Thái Bình Dương suốt 50 ngày, đang trênđường trở về nhà sau một cuộc giải cứu kỳ diệu gần Fiji.

Ba thiếu niên New Zealand, bị lạc trên Thái Bình Dương suốt 50 ngày, đang trênđường trở về nhà sau một cuộc giải cứu kỳ diệu gần Fiji.

Các thủy thủ trên một tàu đánh bắt cá ngừ New Zealand cho biết họ gặp các thiếuniên đang lênh đênh trên một chiếc thuyền nhôm.

Cả ba em, từ 14 tới 15 tuổi, bị sút cân và cháy nắng, nhưng thể trạng sức khỏethì tốt một cách đáng ngạc nhiên sau khi trôi dạt hơn 1.300 km trên biển suốtnhiều ngày qua.

3 thiếu niên sống sót kỳ diệu sau 50 ngày lênh đênh trên biển
Ba thiếu niên, từ 14 tới 15 tuổi.

Samuel Perez và Filo Filo 15 tuổi, và Edward Nasau 14 tuổi, biến mất khỏi Atafu,phía bắc Samoa thuộc New Zealand trên một chiếc thuyền nhôm nhỏ sau một sự kiệnthể thao diễn ra hôm 5/10. Ba thiếu niên này bị lạc trong khi tìm cách chèothuyền về nhà từ hòn đảo san hô Tokelau.

Một cuộc tìm kiếm bằng đường không trên diện rộng không thành công, và các thânnhân đã tổ chức tang lễ cho các em này.

Các thiếu niên cho nhóm thủy thủ đánh bắt cá ngừ biết rằng các em cầm cự bằngcách uống nước mưa, ăn cá sống cũng như ăn một con mòng biển mà các em bắt được.Nhưng những ngày gần đây, các em bắt đầu phải uống nước biển và chính bởi thế,các em chỉ còn có thể sống sót trong vài ngày.

Theo Nhật Mai
Dân trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.