- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ấn Độ: Anh trai đâm 70 nhát dao vào đối tượng quấy rối em gái
Người anh trai trong lúc tức giận đã đâm đối tượng cố tình theo đuổi em gái 70 nhát dao dẫn tới tử vong.
Bực tức trước việc em gái bị một thanh niên liên tục bám đuôi và quấy rối dù đã nhiều lần cảnh báo, nam sinh theo học tại một trường Cao đẳng kỹ thuật ở Ấn Độ đã đoạt mạng đối tượng bằng 70 nhát dao.
Sự việc xảy ra vào tối ngày 1/10. Sau khi gây án, nam sinh Darshan và người bạn Ashray đều ngoài 20 tuổi đã bị cảnh sát xã Chikkaballapur thuộc bang Karnataka bắt giữ trước nghi ngờ là thủ phạm gây ra cái chết của nam thanh niên có tên Nandan (19 tuổi). Nạn nhân làm việc trong một nhà máy dệt may gần xã Chikkaballapur.
Người anh trai xử lý đối tượng quấy rối em gái bằng 70 nhát dao. (Ảnh minh họa)
Theo ông Pradeep Poojar, một quan chức trong lực lượng công an xã Chikkaballapur, hiện trường vụ án nằm trên đồi Harobande. Các nghi phạm đã bị bắt giữ vào sáng này 2/10.
Cũng theo ông Poojar, nam sinh Darshan từng cảnh cáo Nandan tránh xa người em gái (17 tuổi), nhưng nam thanh niên vẫn nhất quyết theo đuổi. Thậm chí, Nandan còn đe dọa sẽ biến một vài bức ảnh về em gái của Darshan nổi tiếng khắp cõi mạng. Đây chính là lý do khiến Darshan và người bạn học lên kế hoạch giết hại Nandan.
Times of India đưa tin theo nguồn tin từ cũng theo cảnh sát, Nandan còn cố tình gọi điện thoại cho em gái của Darshan, nhưng không thể liên lạc được vì số điện thoại đã bị chặn. Trước khi hẹn gặp Nandan, người anh trai đã mua một con dao và rủ người bạn Ashray đi cùng.
Khi tới gần nhà máy mà Nandan làm việc, Darshan và Ashray đã gọi nam thanh niên ra nói chuyện và sau đó ép đưa lên xe máy để chở tới đồi Harobande.
Trên đường di chuyển, họ còn mua thêm một chai rượu. Khi tới được đồi Harobande, họ cùng ngồi nói chuyện và tại đây người anh trai cùng kẻ theo đuổi em gái bắt đầu xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Darshan đã rút dao đâm 70 nhát vào cổ và lưng của nam thanh niên (19 tuổi). Hậu quả Nandan chết ngay tại hiện trường.
Theo Infonet
-
Thế giới1 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới5 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới7 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới20 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.