Áo cưới "đẹp nhất" của thiên thần áo trắng: Cách điệu từ những vật liệu ít ỏi ở vùng tâm dịch và tình cảm chân thành giữa các y tá

Một chiếc áo cưới đặc biệt được các nhân viên y tế tự tay chuẩn bị cho cô y tá nhiệt huyết.

Ngày 12/2, một lễ cưới đặc biệt đã diễn ra tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nơi dịch virus corona COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Với cô y tá Đường Hạnh Hạnh, đây là một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời cô. Đường Hạnh Hạnh đã đến công tác tại vùng dịch Vũ Hán tròn 3 tuần và ngày 12/2 cũng là ngày mà cả nhóm y tá đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới cho cô. 

Áo cưới đẹp nhất của thiên thần áo trắng: Cách điệu từ những vật liệu ít ỏi ở vùng tâm dịch và tình cảm chân thành giữa các y tá-1Thiệp cưới mà các đồng nghiệp đã chuẩn bị.

Áo cưới đẹp nhất của thiên thần áo trắng: Cách điệu từ những vật liệu ít ỏi ở vùng tâm dịch và tình cảm chân thành giữa các y tá-2Cả nhóm y tá đã cùng nhau chuẩn bị chiếc váy cưới đặc biệt sau giờ làm việc.

Các đồng nghiệp muốn tạo một sự bất ngờ nên đã cùng nhau "may" một chiếc váy cưới đặc biệt sau giờ làm việc, cắt vụn các mảnh giấy gói thực phẩm làm hoa giấy. Không có táo tàu hay đậu phộng, họ đã dùng sữa bò, cháo bát bảo và sô cô la thay thế với lời chúc "sớm sinh quý tử".

Áo cưới đẹp nhất của thiên thần áo trắng: Cách điệu từ những vật liệu ít ỏi ở vùng tâm dịch và tình cảm chân thành giữa các y tá-3Chiếc váy cưới "đẹp nhất" mùa dịch.

Chiều ngày 12/2, sau khi được thông báo có cuộc họp lúc 8 giờ tối, Đường Hạnh Hạnh có hơi lo lắng nhưng nhanh chóng chuyển sang cảm động ngay khi thấy chiếc váy cưới đặc biệt. 

Một y tá đã "thay mặt" chú rể truyền đạt lời bày tỏ: "Nếu em là một thiên thần cứu người thì anh nguyện trở thành chiếc lông vũ trên đôi cánh của em, đồng hành cùng em, giúp đỡ em!". Sau đó, chú rể thật sự cũng xuất hiện cầu hôn Đường Hạnh Hạnh qua video call từ Quảng Châu.

Áo cưới đẹp nhất của thiên thần áo trắng: Cách điệu từ những vật liệu ít ỏi ở vùng tâm dịch và tình cảm chân thành giữa các y tá-4Áo cưới đẹp nhất của thiên thần áo trắng: Cách điệu từ những vật liệu ít ỏi ở vùng tâm dịch và tình cảm chân thành giữa các y tá-5
Chú rể đã cầu hôn nữ y tá Đường Hạnh Hạnh qua video call.

Đáp lại những lời chân thành của đối phương, cô dâu Đường Hạnh Hạnh liên tục rơi nước mắt: "Em sẽ sớm trở về, sau đó gả cho anh!". 

Được biết, khi dịch bệnh "ập đến" cô đã ngay lập tức lên đường "ra trận", thậm chí chỉ khi đến nơi cô mới thông báo cho gia đình về quyết định liều lĩnh của mình.

Theo Thế giới trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://thegioitre.vn/ao-cuoi-dep-nhat-cua-thien-than-ao-trang-cach-dieu-tu-nhung-vat-lieu-it-oi-o-vung-tam-dich-va-tinh-cam-chan-thanh-giua-cac-y-ta-86943.html

virus corona

áo cưới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.