- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bán vỉa hè, cô gái lấy chồng đầu: Thiếu gia Anh Quốc, chồng sau còn đỉnh hơn
Cuộc sống bắt đầu từ khu ổ chuột, cô gái khiến hai vị đại gia thế giới khao khát, chấp nhận cưới gái một đời chồng.
- Yolanda Hadid: Siêu mẫu nổi tiếng thập niên 80 chấp nhận mang tiếng "bà mẹ độc ác" để luyện 2 con gái Gigi và Bella trở thành chân dài đắt giá nhất Hollywood
- "Ông trùm phim 18+" kết hôn cùng siêu mẫu, ngỡ ngàng khi ngắm dung nhan con gái 13 tuổi
- Siêu mẫu nóng bỏng lấy tỷ phú xấu nhất Đài Loan: Tôi nhận lời cầu hôn vì chồng quá đẹp trai
Cuộc sống bắt đầu từ khu ổ chuột, cô gái khiến hai vị đại gia thế giới khao khát, chấp nhận cưới gái một đời chồng.
Hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng những người dũng cảm có thể tạo ra phép màu. Siêu mẫu quốc gia người Nga Natalia Vodianova là vợ của hoàng tử đế chế hàng hiệu xa xỉ hàng đầu LVMH Group. Nhưng điểm khởi đầu của cuộc đời cô lại là một khu ổ chuột. Từ cô bé bán trái cây trên phố cho đến siêu mẫu hàng đầu, cuộc sống của Natalia thú vị hơn cả phim.
Năm 1982, Natalia sinh ra ở một thị trấn nhỏ ở Nga. Năm 2 tuổi, cha cô bỏ rơi mẹ và bốn đứa con. Mẹ cô đã làm việc và phải chăm sóc 4 đứa con, một trong số đó bị bại não. Loại cuộc sống đó người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mẹ Natalia làm việc cả ngày lẫn đêm nhưng gia đình vẫn đói cô. Trong mùa đông lạnh, họ không thể mua một chiếc chăn ấm.
Hiểu công việc khó khăn của mẹ, năm 11 tuổi, Natalia bắt đầu đi ra đường bán hoa quả kiếm tiền. Mỗi buổi sáng, cô phải kéo một hộp trái cây nặng 10 kg để dựng một gian hàng. Ngày đó thật đen tối, dường như không có hồi kết, nhưng Natalia vẫn nhớ từng niềm hạnh phúc trong lòng: "Điều hạnh phúc nhất trong thời thơ ấu là khi mẹ dùng tiền tiết kiệm thỉnh thoảng đưa chúng tôi đi ăn gà rán. Thật hạnh phúc".
Năm 1997, Natalia mở ra một cơ hội lớn trong cuộc sống. Ở tuổi 15, cô đã cao tới 176 cm. Cô rất nổi tiếng ở địa phương và nhiều người khuyên cô "Nên là một người mẫu!" Câu nói này đã truyền cảm hứng cho Natalia, cô nghĩ mình có thể thử.
Sau khi đến Paris, Natalia nhanh chóng ký được hợp đồng với công ty người mẫu nổi tiếng "VIVA Model Agency", và trở thành con cưng của tất cả các thương hiệu thời trang danh tiếng. Các nhà thiết kế đã bị thu hút bởi cô, cô không chỉ có tài năng, mà còn có kỹ năng, điều đó làm cho sự nghiệp của Natalia ngày càng suôn sẻ hơn.
Những cô gái xuất sắc giống như những ngôi sao sáng chói, có thể thu hút sự chú ý của nhiều người. Justin Portman, con trai thứ ba của Tử tước Anh Edward Henry Berkeley Portman, được mệnh danh là "Vua vàng của giới thượng lưu", đã yêu Natalia từ cái nhìn đầu tiên.
Chàng "hoàng tử" quyến rũ này đã theo đuổi Natalia điên cuồng và viết một bức thư tình cho cô ấy: "Tôi yêu vẻ ngoài quyến rũ của em và yêu trái tim mạnh mẽ của em. Em không bao giờ nói dối, khi em không muốn điều gì đó tiếp tục, em sẽ dừng lại trực tiếp. Nó rất dễ thương! Đây chắc chắn không phải là cách người Anh nói, nhưng tôi yêu em một cách đơn giản và chân thực."
Natalia đã rất ấn tượng với anh ta. Năm 2002, cô kết hôn với người yêu trong bộ váy cưới được thiết kế riêng. Đám cưới diễn ra hoành tráng và lãng mạn, ngọt ngào như cuộc hôn nhân của cô. Nhiều người nghĩ rằng sau khi kết hôn, Natalia sẽ rút lui khỏi thế giới thời trang và sống thoải mái với người chồng quý tộc, nhưng cô vẫn không ngừng đấu tranh.
Sau khi sinh con trai lớn được 6 tuần, Natalia trở lại sàn diễn. Cô đã trở thành mẹ của ba đứa trẻ, nhưng cô vẫn làm viêc. Natalia rất đẹp, nhưng cô không tương thích với cuộc sống của giới quý tộc. Năm 2011, tình yêu cổ tích này đã kết thúc bằng ly hôn.
Sau khi chia tay, Natalia không phàn nàn. Cô nói một cách bình tĩnh: "Anh ấy là một nhà quý tộc, và tôi là một người nghiện công việc. Chúng tôi yêu nhau và có một quá khứ tốt đẹp. Thế là đủ."
Natalia với ba đứa con tiếp tục cuộc sống đơn thân. Trong thế giới thời trang, cô sớm gặp phải một tình yêu khác.
Con trai của Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn thời trang LVMH, Antoine Arnault đã bị cô mê hoặc. Hai người sớm yêu nhau. Antoine yêu sự miễn cưỡng của Natalia và có thể chịu đựng được công việc hàng ngày của cô. Anh ấy thậm chí còn nói: "Cô ấy đặc biệt quyến rũ khi cô ấy tập trung vào công việc của mình."
Mọi tình yêu của Natalia đều rất mạnh mẽ, nhưng cô ấy không bao giờ đánh mất mình trong tình yêu. "Ngay từ khi còn nhỏ, thói quen của tôi là đấu tranh, sinh tồn, kiên trì và có trách nhiệm. Tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến những người đàn ông yêu tôi dễ dàng trốn chạy."
Bây giờ Natalia có thêm hai đứa con với Antoine. Cô ấy đã là mẹ của năm đứa trẻ, vẫn thanh lịch và quyến rũ.
Mọi người đều nói rằng Natalia là một cô bé Lọ Lem may mắn, nhưng cô ấy không nghĩ thế: "Tôi là Alice trong truyện cổ tích mới đúng. Tôi đã chạy khắp mọi nẻo đường và tìm thấy xứ sở thần tiên của riêng mình."
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Thế giới2 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới2 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới7 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới12 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới13 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".