- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị chủ nhà mắng, cô giúp việc chơi khăm bằng cách đổ nước tiểu vào bình nước nhưng không ngờ lại nhận về cái kết đắng
Nạn nhân ngoài ý muốn đã khiến cô giúp việc phải nhận về cái kết đắng.
Nạn nhân ngoài ý muốn đã khiến cô giúp việc phải nhận về cái kết đắng.
Theo SMCP đưa tin, một người giúp việc ở Hồng Kông đã bị kết án 4 tháng tù vào thứ Hai vừa qua với tội danh sử dụng chất độc hại để cố ý gây thương tích cho người khác. Cụ thể, người này đã pha một bình nước có chứa nước tiểu cho con trai của chủ nhà uống. Tuy nhiên, theo lời khai của người giúp việc, cậu bé 13 tuổi này là nạn nhân ngoài ý muốn vì mục đích của hành động pha nước tiểu kia nhằm đến mẹ của cậu bé.
Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 11/4, một tuần sau khi người giúp việc có tên là Komsatun, 40 tuổi đến từ Indonesia bắt đầu làm việc tại nhà của cô Solange Feng Shoc-hoa ở Ap Lei Chau. Mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng hơn sau khi cô Feng đã mắng mỏ người giúp việc vì làm việc không đúng ý.
Vào buổi chiều hôm đó, con trai của cô Feng đã uống nước từ chiếc bình do người giúp việc chuẩn bị. Cảm nhận thấy hương vị lạ, cậu bé đã nói cho mẹ mình biết. Sau khi phát hiện ra có mùi nước tiểu trong bình nước, cô Feng đã ngay lập tức báo với cảnh sát.
Theo Tòa án Eastern, Komsatun đã thừa nhận là do có hiềm khích với chủ nhân nên cô đã quyết định chơi khăm bằng cách pha nước trắng với nước tiểu của mình vào một chiếc bình. Cô đã sử dụng nắp của một hộp đựng kem cầm tay để chuyển nước tiểu của mình vào đó. Cô nghĩ là cô Feng sẽ lấy chiếc bình đó, tuy nhiên, cô Feng đã bảo con trai mình bỏ chúng vào trong cặp đi học.
Komsatun đã nhận tội với tội danh sử dụng chất độc hại với ý định gây thương tích cho người khác. Cô nói với cảnh sát sau khi bị bắt giữ: "Tôi biết là tôi đã sai. Xin hãy cho tôi một cơ hội."
Công tố viên cho biết, nước tiểu cũng có thể được coi là một chất độc hại. Một nhà nghiên cứu pháp y của chính phủ nói rằng, nước tiểu không phải nước vô trùng, vì vậy nó có khả năng gây nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm.
Hành vi phạm tội này mang án tù tối đa là 3 năm, tuy nhiên, tòa án đã giảm nhẹ tội cho Komsatun do sự dại dội và đã không xem xét các hậu quả pháp lý.
Theo Helino
-
Thế giới3 phút trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới4 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới6 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới18 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới23 giờ trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.