- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé "người sói" sinh ra toàn thân phủ đầy lông lá kỳ lạ, diện mạo hiện tại sau 15 năm khiến ai cũng sốc nhưng ngưỡng mộ nghị lực phi thường
Bất chấp những khiếm khuyết về ngoại hình, Lalit vẫn khiến cha mẹ tự hào vì nghị lực phi thường của em trong cuộc sống.
- Con gái qua đời vì bệnh lạ, bố đòi khám nghiệm tử thi nhưng con rể khóc lóc ngăn cản, động thái này đã vạch trần tội ác trong suốt 2 năm
- Mắc bệnh lạ gây trẹo cổ 90 độ, bé gái phải chịu đựng nỗi đau hàng ngày vì gia đình không đủ tiền chữa trị
- Câu chuyện cảm động về người phụ nữ mắc bệnh lạ "xấu xí nhất thế giới", không sợ trở thành trò cười cho thiên hạ để cứu 4 đứa con khỏi chết đói
Lalit Patidar đến từ Ấn Độ sinh ra với chứng bệnh được gọi là đa sắc tố Hypertrichosis khiến lông và tóc phát triển một cách mạnh mẽ trên cơ thể và khuôn mặt. Mẹ của Lalit, bà Parvatibai Patidar, 42 tuổi cũng không giấu nổi sợ ngỡ ngàng khi nhìn thấy đứa con của mình lần đầu: "Trong nửa giờ đầu tiên khi Lalit chào đời, tôi đã vô cùng sốc khi thấy cơ thể con được bao phủ bởi rất nhiều tóc. Chúng tôi ngay lập tức yêu cầu bác sĩ nhi khoa kiểm tra và bác sĩ nói rằng con mắc phải hội chứng Hypertrichosis và không có cách để chữa trị dứt điểm."
Lalit Patidar có lông khắp mặt và cơ thể từ khi sinh ra
Người dân trong làng luôn gọi cậu bé là "người sói" vì ngoại hình lông lá dị thường. Tuổi thơ của Lalit không mấy êm đềm, cậu bé phải chịu vô số nhưng lời lẽ dè bỉu, kỳ thị, chọc ghẹo rất ác ý từ bạn bè hoặc người lạ. Lalit từng kể: "Có lần em đến một thị trấn sầm uất, mọi người ở đó nhìn em chằm chằm và gọi em là khỉ. Thậm chí có một vài đứa trẻ con đã ném đá vào em và gọi em là quái vật. May mắn là em có gia đình và bạn bè, họ đã kịp đến giải cứu và bảo vệ em khỏi những người như vậy."
Cậu bé bị mắc chứng bệnh đa sắc tố Hypertrichosis
Em dần ghét bỏ chính mình, luôn ao ước được chữa bệnh và có ngoại hình như một người bình thường: "Đôi khi em muốn được phẫu thuật để loại bỏ tóc thừa vì muốn làm bạn với tất cả mọi người. Họ không cần phải lo sợ khi chơi với em", cậu bé nhỏ từng tâm sự.
Lớn hơn, lông tóc của Lalit càng mọc rậm hơn chứ không hề có dấu hiệu bớt đi. Cả gương mặt của cậu bé 15 tuổi bị phủ kín bởi lông, gây ra những trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày, thậm chí là cả sức khoẻ. Em đang phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến hơi thở và thị giác. Cha của Lalit, ông Bankatlal là một nông dân trồng cần tây và tỏi, hiện 45 tuổi cho hay: "Hồi Lalit được 2 tuổi, tôi đưa con đến một bệnh viện lớn ở Baroda để khám và chữa trị. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói với tôi rằng hiện không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn hội chứng này, nếu họ tìm được bất kì phương pháp nào, họ sẽ thông báo cho tôi."
Ngoại hình hiện tại của Lalit không được cải thiện
Cậu bé vẫn luôn ấp ủ giấc mơ được chữa khỏi bệnh
Tuy nhiên, dần dần Lalit cũng học cách làm quen với tình trạng của bản thân mình. Bất chấp những khiếm khuyết trên cơ thể, cậu bé vẫn lớn lên và trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn, và chín chắn. Được biết, ở trường, Lalit là một học sinh khá và là một cậu bé rất năng động, thích thể thao. Hiệu trưởng của Lalit, ông Babulal Makwana cho biết: "Lalit là một cậu bé khá giỏi trong nghiên cứu và xuất sắc trong thể thao. Cậu bé rất nổi tiếng trong lớp và tất cả mọi người đều yêu thích và quan tâm đến em".
Dù ngoại hình khác biệt và trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ, Lalit vẫn lớn lên và trưởng thành, trở thành cậu bé chăm ngoan, được bạn bè thầy cô yêu mến
Lalit có ước mơ trở thành cảnh sát và quyết tâm học tập để biến điều đó thành hiện thực. Lalit nói rằng: "Đôi khi em ước mình giống như những đứa trẻ khác, thế nhưng em không thể làm gì để thay đổi ngoại hình của mình. Khi lớn lên, em muốn được làm cảnh sát để đưa tất cả những tên trộm và tội phạm vào tù. Em muốn kiếm tiền để chăm sóc bố mẹ. Họ đã làm rất nhiều thứ cho em và em không muốn họ phải chịu vất vả khi già đi."
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thế giới3 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới4 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới22 giờ trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới1 ngày trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.