- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chấn động vụ triệu phú mỹ phẩm bị sát hại, thiêu xác
Cảnh sát Malaysia tìm kiếm một nữ triệu phú mỹ phẩm mất tích cho hay người phụ nữ này đã bị ám sát, thiêu xác và tro bị vứt xuống sông.
Cảnh sát Malaysia tìm kiếm một nữ triệu phúmỹ phẩm mất tích cho hay người phụ nữ này đã bị ám sát, thiêu xác và tro bị vứtxuống sông.
Sosilawati Lawiya, 47 tuổi, là một nhân vật cótiếng tại Malaysia. Sự biến mất của bà đã trở thành chủ đề quan tâm của báo chíđịa phương kể từ khi nữ triệu phú mất tích 2 tuần trước.
Bà Sosilawati, người sáng lập thương hiệu mỹphẩm nổi tiếng trong nước Nouvelle Visages, mất tích cùng 3 người khác là tàixế, một luật sư và một nhân viên ngân hàng.
|
Nữ triệu phú Sosilawati Lawiya. |
Cảnh sát đã phát hiện phần còn lại của thi thể4 người tại một đồn điền dầu cọ ở bang Selangor thuộc miền trung Malaysia, saukhi 8 người bị bắt vì bị tình liên quan tới các vụ ám sát, trong đó có một luậtsư 38 tuổi được tin là chủ mưu của vụ việc.
Bakri Zinin, người đứng đầu ủy ban điều tratội phạm của cảnh sát, cho hay ông tin rằng sự cạnh tranh trong kinh doanh giữatriệu phú mỹ phẩm xinh đẹp và luật sư 38 tuổi là động cơ đằng sau các vụ ám sát.
8 nghi phạm, trong đó có 2 phụ nữ, cũng bịđiều tra liên quan tới vụ mất tích của 4 người khách cách đây 1 năm trong nhữnghoàn cảnh tương tự.
Bà Sosilawati mất tích hôm 30/8 và cảnh sát đãthực hiện cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Xe ô tô của bà được phát hiện đậu bên ngoàimột khách sạn ở khu vực ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.
Sau khi bị bắt giữ, các nghi phạm đã dẫn cảnhsát tới một đồn điền dầu cọ ở Tajong Sepat, cách thủ đô Kuala Lumpur, khoảng45km về phía đông nam, nơi cảnh sát tìm thấy các phần còn lại của thi thể cùngmột con dao.
Các nghi phạm thú nhận rằng họ đã đưa các nạnnhân tới đây, dùng dui cui đánh họ đến chết, đốt các thi thể rồi vứt tro xuốngmột con sông gần đó.
Các cuộc kiểm tra pháp y đã được thực hiệnnhằm xác định danh của các phần thi thể.
8 nghi phạm có thể đối mặt với án tử hình nếubị buộc tội.
Theo An Bình
Dân Trí
-
Thế giới7 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới7 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới12 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới17 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới18 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".