- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị dâu đầu độc hại chết 4 đứa con của em chồng trong vòng 12 năm vì lý do đau lòng
Trong vòng 12 năm kể từ năm 1996, người em Lưu Cường đã mất 4 đứa con trai, không đứa nào sống đến quá 3 tuổi mà đều đột tử...
Trong vòng 12 năm kể từ năm 1996, người em Lưu Cường đã mất 4 đứa con trai, không đứa nào sống đến quá 3 tuổi mà đều đột tử một cách kỳ lạ. Nguyên nhân của việc này khiến người nghe không khỏi bàng hoàng.
Ông Lưu Gia Vinh ở trấn Đâu Sơn, huyện
Phú Thuận, thị trấn Tự Cống (Tứ Xuyên, Trung Quốc) có 2 người con
trai: Lưu Khôn và Lưu Cường, vợ mất từ năm 1993.
Trong vòng 12 năm kể từ năm 1996, người em Lưu Cường đã mất 4 đứa con trai, không đứa nào sống đến quá 3 tuổi mà đều đột tử một cách kỳ lạ. Ngay cả bác sĩ địa phương cũng không thể tìm ra nguyên nhân của những cái chết này.
Trong vòng 12 năm kể từ năm 1996, người em Lưu Cường đã mất 4 đứa con trai, không đứa nào sống đến quá 3 tuổi mà đều đột tử một cách kỳ lạ. Ngay cả bác sĩ địa phương cũng không thể tìm ra nguyên nhân của những cái chết này.
Ông Lưu Gia Vinh ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Căn nguyên của chuyện này sẽ khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Chị dâu
của Lưu Cường là Trương Phụng, vì bản thân gia đình chị chỉ sinh được
con gái mà em trai có lại có đến 4 cậu con trai nên Trương Phụng sinh
lòng đố kị. Trong vòng 12 năm ấy, chị ta đã ra sức dùng thuốc độc để hại
chết các cháu của mình, đến khi nào em chồng trở nên “tuyệt tử tuyệt
tôn” mới thỏa mãn. Sau khi gây án, Trương Phụng vẫn coi như không có gì
xảy ra, vẫn sống hòa hợp cùng chồng và em trai chồng.
Ông Lưu Gia Vinh cho biết,
sau khi vợ ông qua đời không lâu, mấy đứa trẻ nhà Lưu Cường cũng liên
tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là hàng trăm con lợn nhà nuôi đều tự nhiên
lăn ra chết. Chưa đầy 1 tháng sau, lợn chết, gà chết khắp nhà. Sau đó,
người trong nhà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như: nôn mửa, co giật,
hôn mê bất tỉnh… Nghiêm trọng nhất là cậu bé Lưu Ba - con trai lớn của
Lưu Cường, năm ấy may mà cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Thế
nhưng, tháng 7/1996, Lưu Ba đột nhiên qua đời, bác sĩ chỉ nói nguyên
nhân là bị kiết lỵ.
Một trong những đứa con đã mất của Lưu Cường
Tháng 6/2003 và tháng 4/2004, con trai
thứ 2 và thứ 3 của Lưu Cường cũng lần lượt qua đời trong trạng thái
tương tự. Chỉ trong vòng 8 năm, 3 bé trai đều đột tử với cùng một biểu
hiện: sùi bọt mép, mắt trợn trừng, mũi miệng đầy máu. Tháng 8/2008, đứa
con út Lưu Hồng cũng tử vong như vậy. Ngày Lưu Hồng phát bệnh, trước đó
chỉ có vợ chồng Lưu Khôn có tiếp xúc với cậu bé.
Câu
chuyện về những cái kì lạ của nhà họ Lưu nhanh chóng lan truyền, đã thu
hút sự chú ý của chuyên gia Bệnh viện trực thuộc Đại học Quân y số 3
Trùng Khánh. Tháng 11/2008, chuyên gia đến nhà họ Lưu tiến hành điều
tra, nghi ngờ nguyên nhân do ngộ độc thực phẩm mà tử vong. Tháng 12 năm
đó, chuyên gia phối hợp với cảnh sát, tiến hành giám định pháp y thi thể
Lưu Hồng mới biết, cả nhà ông Lưu, ai cũng từng phát bệnh như vậy.
Tháng
10/2006, anh họ của Lưu Cường đến nhà ăn cơm cũng bất ngờ lên cơn co
giật. Năm 2007, em gái Lưu Cường đưa con từ Tân Cương về sống tại nhà
Lưu Khôn, đứa trẻ cũng lên cơn co giật, nôn mửa nhưng không gây nguy
hiểm tính mạng.
Trước
giờ chỉ có anh trai Lưu Khôn và chị dâu Trương Phụng là chưa từng phát
bệnh. Phòng của vợ chồng Lưu Khôn và Lưu cường có hành lang chung với
nhau, cũng chỉ có vợ chồng anh trai là có cơ hội gây án. Tháng 4/2009,
vợ chồng Lưu Khôn bị công an bắt giữ để điều tra.
Đôi vợ chồng vô tội đáng thương: Lưu Cường - Mã Phương
Trương Phụng năm nay 50 tuổi, mới học hết lớp 1 thì bỏ. Cô cho biết
mình đã từng mang thai 7-8 lần nhưng 4 đứa đầu đều là con gái: “Sau
này tôi có sinh được con trai Lưu Kiệt, cứ nghĩ rằng như vậy thì sẽ
được bố chồng đối xử ưu ái hơn nhưng ông ấy vẫn như vậy”. Cô nói thêm: “Chính cách đối xử bất công của bố chồng khiến tôi trở nên như vậy”.
Còn có một nguyên nhân nữa
khiến Trương Phụng nhẫn tâm giết chết Lưu Hồng: Sáng ngày 23/8/2008, Lưu
Cường đưa Lưu Gia Vinh đi Thành Đô. Trước khi đi, Lưu Kiệt chào lớn: “Tạm biệt ông nội” nhưng Lưu Gia Vinh không đáp lại cũng chẳng thèm nhìn cháu.
Thế
nhưng ông lại quay sang vừa bế vừa nựng Lưu Hồng khiến cô vô cùng tức
giận. Nhân lúc mọi người tạm biệt nhau, Trương Phụng chạy về lấy một bát
thuốc để đầu độc cháu.
Nhắc đến chuyện nhà họ Lưu, người trong thôn ai cũng biến sắc.
Trương Phụng hiện bị bắt giữ vô thời hạn về tội giết người có chủ
ý. Lưu Khôn vì có hành vi bao che, hủy hoại bằng chứng nên bị phạt 3 năm
tù giam, 4 năm tù treo.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới9 giờ trướcNhiều người trẻ kéo đến đồn cảnh sát ở thành phố Changsha (Trung Quốc) chụp ảnh sau sự lan truyền của một bộ phim tài liệu.
-
Thế giới9 giờ trướcTrong bức ảnh Mèo Béo chụp cùng bạn gái, nhiều người xót xa khi nhìn vào bàn tay biến dạng của anh vì cày game suốt thời gian dài.
-
Thế giới11 giờ trướcHoàng tử Harry đã phủ nhận khả năng gặp lại cha ruột trong chuyến đi về Anh. Nguyên nhân được phía Công tước xứ Sussex đưa ra là Vua Charles quá bận rộn, không sắp xếp được thời gian.
-
Thế giới15 giờ trướcCamera an ninh ở một bến tàu điện trên cao tại Thái Lan đã ghi lại được hình ảnh gã đàn ông hùng hổ lao đến với mục đích cưỡng bức cô gái.
-
Thế giới16 giờ trướcMột sinh viên y khoa nằm trong top những người thông minh nhất Hàn Quốc đã bị bắt vì tình nghi sát hại bạn gái.
-
Thế giới16 giờ trướcTại tòa, biện minh cho hành vi sàm sỡ cô dâu trong đêm tân hôn, phù rể khai rằng anh ta mắc chứng rối loạn giấc ngủ và mộng du, nhưng không thoát được án tù.
-
Thế giới19 giờ trướcLực lượng chức năng phải mất nửa năm để phá vụ án này.
-
Thế giới19 giờ trướcMột người đàn ông vô gia cư ở Arnhem, Hà Lan chết thương tâm sau khi thùng rác mà anh đang nằm ngủ trong đó bị đổ vào thùng xe tải nghiền chở rác tái chế.
-
Thế giới23 giờ trướcÍt nhất 2 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một bệnh viện ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào sáng hôm nay 7/5.
-
Thế giới23 giờ trướcSuốt những năm tháng sau đó, sự chăm sóc ân cần và đầy tình yêu của cô đã giúp chồng hồi phục.
-
Thế giới1 ngày trướcConnor Murphy dùng gậy golf tấn công bạn gái kém 10 tuổi. Một người bạn chống chế rằng hành động của nam YouTuber là dàn dựng để quay video.
-
Thế giới1 ngày trướcHòa Thân biết trước được kết cục của mình nên đã ra 2 mật lệnh trước khi tự vẫn tại phủ.