- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cụ bà 95 tuổi mở quan tài đứng dậy đi nấu cơm sau 6 ngày 'qua đời'
Không thấy cụ Lý nằm trong quan tài, hàng xóm tá hỏa đi tìm thì thấy bà cụ 95 tuổi bị cho là đã qua đời 6 ngày trước đang ngồi nấu ăn trong bếp.
Một người hàng xóm phát hiện bà cụ Lý Tú Phong bất động và không thở trên giường dưỡng bệnh sau hơn 2 tuần bị ngã và chấn thương đầu tại nhà riêng ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Cụ Lý sống đơn thân, khi bị ngã phải nằm một chỗ không ai chăm sóc nên ông Trần hàng xóm mỗi ngày đều mang bữa sáng đến. Một buổi sáng, ông Trần không đánh thức được cụ Lý dậy, cho rằng bà cụ đã qua đời trong giấc ngủ.
Cụ Lý Tú Phong.
"Bà ấy không dậy nên tôi đến đánh thức. Cho dù tôi có đẩy mạnh thế nào và gọi tên, bà cũng không có phản ứng gì. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên thử để tay vào mũi bà thì thấy bà không thở nữa. Tôi cho là bà cụ đã đi rồi nhưng cơ thể vẫn chưa lạnh" - ông Trần kể lại.
Vì cụ Lý sống một mình nên ông Trần đã cùng con trai chuẩn bị tang lễ. Bố con ông để quan tài bà cụ trong nhà vài ngày để bạn bè và người thân đến viếng lần cuối.
Cụ Lý được đặt trong quan tài vào ngày 19/12/2023. Ông Trần quyết định không đóng nắp quan tài trước ngày chôn cất dự kiến là 24/12/2023.
Một ngày trước tang lễ, ông Trần đến nhà bà Lý thì thấy quan tài trống rỗng và thi thể đã biến mất. "Chúng tôi quá sợ hãi và ngay lập tức kêu gọi hàng xóm đến giúp đỡ" - ông kể.
Trong khi tìm kiếm thi thể mất tích, người dân làng bàng hoàng khi thấy bà Lý đang ngồi nấu ăn trong bếp.
"Tôi đã ngủ rất lâu. Sau khi thức dậy, tôi thấy đói quá và muốn nấu gì đó để ăn. Tôi phải đẩy nắp quan tài hồi lâu mới trèo được ra ngoài" - cụ Lý nói.
Bác sỹ ở bệnh viện địa phương cho rằng bà Lý đã trải qua hiện tượng chết giả - người bệnh không còn hơi thở nhưng cơ thể vẫn ấm: "Nhờ truyền thống địa phương là để quan tài trong nhà mấy ngày mới chôn cất nên bà cụ mới có thể được sống".
Tuy nhiên, người dân vùng này có phong tục đốt đồ đạc của người quá cố nên bà cụ Lý mất khá nhiều đồ dùng.
Theo VTC News
-
Thế giới15 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới15 giờ trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới18 giờ trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới19 giờ trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới1 ngày trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.
-
Thế giới1 ngày trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn hôm 15/5.
-
Thế giới1 ngày trướcLa Sùng Sang, cựu giáo viên tiểu học ở Hải Nam, Trung Quốc vừa bị thi hành án tử hình vì tội xâm hại 29 nữ sinh; học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi.