- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc sống địa ngục của thiếu nữ bị cặp đôi giết người hàng loạt đáng sợ nhất nước Úc bắt cóc
Một thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi đã bị một cặp vợ chồng bắt cóc, xích vào giường và liên tục hãm hiếp nạn nhân khiến nước Úc rúng động.
Một thiếu nữ đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của cặp đôi giết người khét tiếng nhất nước Úc. Nạn nhân đã vượt qua được địa ngục trần gian để kể lại câu chuyện về quãng thời gian kinh hoàng ấy. Vụ án đã gây rúng động nước Úc với những tình tiết khiến người ta căm phẫn.
Cô gái Kate Moir là nạn nhân của vụ bắt cóc, vào thời điểm xảy ra vụ việc mới chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi. Vào đêm ngày 9/11/1986, khi đó, Kate là một người mẫu, đã có một cuộc vui tới tận đêm với bạn bè. Trên đường đi bộ trở về nhà, cô gái bất ngờ bị cặp vợ chồng David và Catherine Birnie bắt cóc, kéo vào trong chiếc xe ô tô của chúng.
Kate Moir vào thời điểm bị bắt cóc.
Kate không ngờ rằng, cô là nạn nhân thứ 5 của cặp đôi này. Trước đó, cặp vợ chồng bệnh hoạn này đã bắt cóc, giam cầm, tấn công tình dục và giết chết 4 người phụ nữ trẻ tuổi khác chỉ trong một tháng.
Sau khi bị cặp vợ chồng bắt giữ, cuộc sống địa ngục của Kate đã thực sự bắt đầu. Ngay đêm hôm ấy, cô bị David Birnie hãm hiếp, trong khi người vợ Catherine đứng quan sát và ghi chép lại sự việc. Sau khi bị hãm hiếp, cô gái bị ép đi tắm và sau đó là bị xích vào một chiếc giường.
Vì Kate la hét quá dữ dội, David quyết định chuyển cô đến phòng ngủ của hai vợ chồng. Đây cũng là nơi Kate bị hãm hiếp nhiều lần sau đó.
Chân dung cặp vợ chồng độc ác.
Ngôi nhà Kate bị giam giữ.
4 nạn nhân khác từng bị sát hại tuổi từ 15 - 31 tuổi.
Sau 4 tuần bị giam giữ, không chịu đầu hàng số phận, thiếu nữ 17 tuổi đã tìm mọi cách để được tự do. "Cửa sổ phòng ngủ đã bị khóa. Tôi đã tìm cách phá khóa và may mắn thay tôi đã phá được nó".
Cô gái cố gắng chạy một mạch để về nhà, bất chấp sự tấn công của một con chó. May mắn thay khi chạy ra bên ngoài, Kate gặp được một người đàn ông đang lái xe ô tô.
Kate lên tiếng cầu cứu: "Xin hãy giúp tôi. Tôi đã bị hãm hiếp. Hãy cho tôi vào trong xe và báo cho cảnh sát". Người đàn ông lập tức mở cửa cho Kate lên xe và phóng thẳng đến chỗ cảnh sát.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra và tiến hành bắt giữ cặp vợ chồng David và Catherine. Tại tòa án xét xử, cả hai vợ chồng bệnh hoạn này đã bị tuyên án chung thân.
Tuy nhiên, vào năm 2005, David đã treo cổ tự vẫn trong nhà tù. Còn Catherine nhiều khả năng sẽ được phóng thích vào năm 2019 theo luật mới của nước Úc.
Sau gần 30 năm xảy ra vụ án, Kate giờ đây đã 47 tuổi. Sau khi được gia đình động viên, cô đã quyết định kể lại câu chuyện của mình trên sóng truyền hình. Cô muốn nói lên tiếng nói của mình và bày tỏ nguyện vọng không muốn Catherine được phóng thích.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới5 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới15 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới15 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới21 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".