Đại gia đình sinh được con gái sau hơn 200 năm mong mỏi

Đại gia đình dòng họ Lawrie đã đón chào sự xuất hiện của bé gái đầu tiên trong niềm vui sướng tột cùng sau hơn 200 năm chờ đợi.

Đại gia đình dòng họ Lawrie đã đón chào sự xuất hiện của bé gái đầu tiên trong niềm vui sướng tột cùng sau hơn 200 năm chờ đợi.

Đại gia đình sinh được con gái sau hơn 200 năm mong mỏi

Đại gia đình Lawrie đã không giấu được niềm vui sướng tột cùng khi bé gái đầu tiên - Myla đã được sinh ra trong dòng họ này kể từ năm 1809. Được biết, trước đó cả 5 thế hệ nhà Lawrie đều chỉ sinh con trai và Myla đã đã đánh dấu cột mốc cân bằng giới tính trong đại gia đình này.

Dai gia dinh sinh duoc con gai sau hon 200 nam mong moi

Dai gia dinh sinh duoc con gai sau hon 200 nam mong moi
Đại gia đình dòng họ Lawrie đã rất vui mừng khi Mark và Hannah đã sinh được bé gái

Bố mẹ của Myla là Mark và Hannah đã có bé trai 3 tuổi tên là Mason. Ngoài ra, Mark còn có 2 cậu con trai riêng với vợ cũ là bé Ben, 9 tuổi và Zac, 7 tuổi.

Bác sĩ cho biết, vì một lý do khó hiểu nào đó mà gia đình Lawrie không thể có con gái. Tuy nhiên, với hy vọng sinh được một bé gái nên Hannah đã tới gặp bác sĩ chuyên gia để được tư vấn về cách sinh con theo ý muốn.

Dai gia dinh sinh duoc con gai sau hon 200 nam mong moi

Dai gia dinh sinh duoc con gai sau hon 200 nam mong moi
Ba anh trai sau này sẽ là người bảo vệ cho cô công chúa nhỏ của đại gia đình

Theo Ngôi sao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.