- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại gia qua đời, để lại cho dân làng gần 60 tỉ đồng/người
Người sáng lập ra hãng bia Corona - một hãng giải khát nổi tiếng của Mexico đã qua đời ở tuổi 98...
Người sáng lập ra hãng bia Corona - một hãng giải khát nổi tiếng của Mexico đã qua đời ở tuổi 98. Tuy nhiên trước khi mất, ông đã để lại cho những người dân tại thị trấn ông từng sinh sống một món quà "nho nhỏ".
Antonino Fernández là cha đẻ của đế chế bia nổi tiếng Corona. Ông đã qua đời vào tháng 8 vừa qua, ở tuổi 98. Tuy nhiên, trước khi qua đời, ông đã để lại cho người dân tại thị trấn nghèo mà ông từng sinh ra một món quà đầy bất ngờ.
Fernández chuyển tới Mexico vào năm 1949 ở tuổi 32 và làm việc trong một nhà kho của người chú vợ. Ông nhanh chóng thành công trong công việc và trở thành CEO vào năm 1971 và cuối cùng đã sáng lập ra hãng bia Corona, một trong những công ty bia hàng đầu thế giới.
Hành động này của ông Fernández không khiến nhiều người ngạc nhiên khi trước đó, ông đã được vua Tây Ban Nha tôn vinh vì những công việc từ thiện của mình. Ông cũng từng thành lập các trung tâm để giúp đỡ người khuyết tật có công ăn việc làm ổn định.
Antonino Fernández là cha đẻ của đế chế bia nổi tiếng Corona. Ông đã qua đời vào tháng 8 vừa qua, ở tuổi 98. Tuy nhiên, trước khi qua đời, ông đã để lại cho người dân tại thị trấn nghèo mà ông từng sinh ra một món quà đầy bất ngờ.
Ông Antonino Fernández đã để lại những món quà "nho nhỏ" cho người dân trong làng.
Cerezales del Condado là một thị trấn nhỏ với 80 dân cư tại Tây Ban Nha. Khi Fernández sinh ra, ông đã phải sống trong nghèo khổ khi gia đình có tới 13 anh chị em. Như nhiều đứa trẻ khác trong khu vực, ông phải bỏ học khi mới 14 tuổi để giúp gia đình làm việc trong các nông trang.
Có lẽ vì không muốn người dân ở thị trấn mình phải nghèo đói hơn nữa nên Fernández đã để lại một món quà "nho nhỏ" cho toàn bộ cư dân. Tuần vừa qua, những người dân tại ngôi làng này đã ăn mừng sau khi biết tin vị tỷ phú bia này đã để lại cho mỗi người dân trong làng một món tiền trị giá 2,5 triệu USD (gần 60 tỷ VNĐ). Con số này nếu cộng lại sẽ lên tới 210 triệu USD (gần 5,000 tỷ).
Maximino Sanchez, người sở hữu một quán rượu trong làng trả lời phỏng vấn trên tờ Diario de Leon: "Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều tiền trước đó. Tôi không biết rằng mình sẽ ra sao nếu không có Antonino".
Sau cuộc nội chiến Tây Ban Nha, Fernández đã chuyển tới thị trấn Neon ở phía bắc Tây Ban Nha. Ông đã kết hôn với bà Cinia González Díez sau đó.Có lẽ vì không muốn người dân ở thị trấn mình phải nghèo đói hơn nữa nên Fernández đã để lại một món quà "nho nhỏ" cho toàn bộ cư dân. Tuần vừa qua, những người dân tại ngôi làng này đã ăn mừng sau khi biết tin vị tỷ phú bia này đã để lại cho mỗi người dân trong làng một món tiền trị giá 2,5 triệu USD (gần 60 tỷ VNĐ). Con số này nếu cộng lại sẽ lên tới 210 triệu USD (gần 5,000 tỷ).
Ngôi làng nhỏ nơi ông Fernández từng sinh sống.
Maximino Sanchez, người sở hữu một quán rượu trong làng trả lời phỏng vấn trên tờ Diario de Leon: "Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều tiền trước đó. Tôi không biết rằng mình sẽ ra sao nếu không có Antonino".
Fernández chuyển tới Mexico vào năm 1949 ở tuổi 32 và làm việc trong một nhà kho của người chú vợ. Ông nhanh chóng thành công trong công việc và trở thành CEO vào năm 1971 và cuối cùng đã sáng lập ra hãng bia Corona, một trong những công ty bia hàng đầu thế giới.
Hành động này của ông Fernández không khiến nhiều người ngạc nhiên khi trước đó, ông đã được vua Tây Ban Nha tôn vinh vì những công việc từ thiện của mình. Ông cũng từng thành lập các trung tâm để giúp đỡ người khuyết tật có công ăn việc làm ổn định.
Người sáng lập ra hãng bia Corona - ông Fernández qua đời ở tuổi 98.
Antonino Fernández là cha đẻ của đế chế bia nổi tiếng Corona.
Antonino Fernández là cha đẻ của đế chế bia nổi tiếng Corona.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới31 phút trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới14 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới18 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới18 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới19 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới22 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới22 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới22 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.