- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đánh bom ở Pakistan, 96 người chết
Số nạn nhân trong vụ đánh bom tự sát vào ngày đầu năm tạimiền Tây Bắc Pakistan đã lên đến 96 người hôm 21 trong lúc các nhà điều tratiếp tục làm việc tại khu vực đổ nát.
Theo hãng tin AFP, kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ khối thuốc nổkhoảng 300 kg trên xe nên sức công phá đã khiến hơn 20 ngôi nhà sụp đổ. Chiếc xebom nổ giữa sân bóng chuyền trong lúc nhiều người đến xem đội bóng của hai ngôilàng địa phương thi đấu.
Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường tên Fazl-e Akbar kể lại:“Thật là một thảm họa. Tôi thấy máu, thịt, xác người và người bị thương vươngvãi khắp nơi. Trời tối, xe phải rọi đèn pha để tìm kiếm nạn nhân”.
Làng Shah Hasan Khan bị tấn công thuộc huyện Bannu, là khu vựcgiáp biên giới với Afghanistan và với lãnh địa Nam Warizistan của Taliban. Cảnhsát nhận định rằng đây là đòn trả thù của Taliban sau khi ngôi làng này thànhlập tổ chức dân quân vũ trang chống lại chúng - một phong trào được bắt đầu tạinhiều nơi ở Pakistan hồi năm ngoái.
|
Tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát hôm 2-1, một ngày sau vụ đánh bom (Ảnh: AFP) |
Vụ tấn công cũng trùng vào thời điểm diễn ra cuộc họp chốngTaliban giữa các trưởng làng địa phương. Chính quyền Pakistan thường khen ngợivà khuyến khích phong trào tự vệ này và trên thực tế ở một số nơi, hoạt động củaTaliban đã bị hạn chế.
Tuy nhiên, phong trào này bị Taliban trả đũa một cách giận dữ với hơn 500 ngườithiệt mạng trong các cuộc tấn công trước đó. Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik lênán: “Chúng là bọn sát nhân, là kẻ thù của Pakistan và kẻ thù của đạo Hồi”.
Vụ tấn công cũng đã bị Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Anh và nhiều nước kháclên án. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hứa nâng đỡ nhân dân Pakistan “hướng vềmột tương lai không có sợ hãi và đe dọa”. Bộ Ngoại giao Anh mô tả vụ tấn công là“kinh hoàng” và nhấn mạnh đến yêu cầu chống chủ nghĩa cực đoan. Trước đó, ngườiphát ngôn Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẽ rút bớt nhân viên ra khỏi Pakistan vì lý doan toàn.
Theo L. Nguyễn
-
Thế giới4 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới8 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới8 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới23 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới23 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới2 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.