- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đau đớn khi con chết lưu ở tuần 19, người mẹ vẫn cố giữ vì lý do rất đau lòng
Mặc dù biết con mình sẽ không thể phát triển và sẽ chết lưu trong bụng, người mẹ này vẫn quyết định giữ con chỉ vì một lý do bất ngờ.
Chị Kayleigh Parnham, 30 tuổi, sống tại nước Anh, mang thai đứa con thứ 4. Tưởng như mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng nào ngờ, ở tuần thai thứ 19, Kayleigh nhận được tin đứa con đã chết lưu. Trái tim cô như tan vỡ.
"Vào hôm 22/1, chúng tôi đi kiểm tra thai nhì thì phát hiện con đã mắc phải một tình trạng rất hiếm là bất sản thận hai bên, khiến cho hai quả thận của con không phát triển được", chị Kayleigh nói.
Chị Kayleigh và chồng vô cùng đau lòng khi phát hiện con mình bị dị tật ở tuần thai thứ 19.
Các bác sĩ đã cho biết dị tật này của thai nhi là không thể chữa trị. Em bé sẽ không thể phát triển được nữa, dẫn tới chết lưu trong bụng mẹ. Bác sĩ đã khuyên chị Kayleigh nên sớm bỏ thai để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Quá đau lòng khi nghe tin dữ, chị Kayleigh và chồng quyết định làm một điều gì đó để tưởng nhớ đứa bé. Tuy nhiên, anh chị đã vô cùng sốc khi biết rằng, đứa trẻ của mình sẽ không được pháp luật công nhận. Theo luật pháp nước Anh, những em bé dưới 24 tuần tuổi qua đời trong bụng mẹ sẽ không được công nhận, có nghĩa là sẽ không nhận được giấy khai sinh và khai tử.
Phim chụp cho thấy thai nhi bị mắc hội chứng bất sản thận hai bên.
"Chúng tôi vô cùng sốc khi biết được tin này. Chỉ bởi vì chưa đủ 24 tuần tuổi mà sự ra đời hay cái chết của con tôi sẽ không được công nhận. Rồi thế giới này sẽ không ai nhắc đến con tôi nữa. Đứa trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế", chị Kayleigh nghẹn ngào nói.
Chính vì vậy, chị Kayleigh và chồng đã đưa ra một quyết định mạo hiểm. Anh chị sẽ giữ lại đứa trẻ trong bụng cho đến khi đủ 24 tuần tuổi, để em bé có thể nhận được giấy khai sinh và khai tử như một người bình thường.
Chị Kayleigh đã quyết định giữ thai đến khi đủ 24 tuần tuổi để có thể đăng ký khai sinh và khai tử cho con.
-
Thế giới9 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới13 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới13 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới14 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới17 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới17 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới17 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới21 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.