- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giáo viên đỡ đẻ cho đồng nghiệp tại lớp học
Một giáo viên tiểu học ở Anh ngày 12-9 vừa qua đã vượt cạn thành công ngay tại phòng học trường tiểu học nơi cô đang công tác nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp.
Một giáo viên tiểu học ở Anh ngày 12-9 vừa qua đã vượt cạn thành công ngay tại phòng học trường tiểu học nơi cô đang công tác nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp.
BBC ngày 17-9 dẫn lời chị Diane Krish-Veeramany (30 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Manford ở thị trấn Chigwell, hạt Essex – Anh, cho biết chị lên cơn đau đẻ ngày 12-9, sớm hơn 1 tuần so với ngày sinh dự báo. Sáng đó, chị đến trường dự họp nhưng cảm thấy trong người "hơi lạ" nên vào một phòng học trống nghỉ ngơi, đồng thời nhắn tin chồng đến đón về.
Tại đây, Diane đã lên cơn đau đẻ. Chồng chị là anh Vijaye Veeramany đang trên đường lái xe đến thì hoảng hồn khi nhận được điện thoại vợ đã lâm bồn. Trong lúc nguy cấp, ba trợ lý giáo viên là Dita Gojnovci, Chris Sword và Sam Mustafa đã giúp Diane vượt cạn thành công ngay tại lớp học.
Chị Diane Krish-Veeramany nói: “Mọi người hỗ trợ rất nhiệt tình và hầu hết là thao tác theo bản năng. Một người điện thoại cho chồng tôi, một người điện thoại cho các nhân viên y tế và người khác gọi xe cứu thương. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ 20 phút sau các cuộc gọi, tôi đã sinh được Jonah”, chị Diane Krish-Veeramany nhớ lại.
Kết quả là "mẹ tròn con vuông", bé trai Jonah chào đời khỏe mạnh với cân nặng 4 kg.
Jonah là đứa con thứ hai của chị Diane, nhưng có lẽ đây là lần vượt cạn đặc biệt nhất trong đời chị, lần sinh trước diễn ra ở bệnh viện. Sau khi sinh con, sản phụ được các nhân viên y tế chuyển vào Bệnh viện Nữ hoàng ở Romford nghỉ dưỡng và xuất viện tại đây. “Chúng tôi hay đùa rằng thằng bé đã trễ trong ngày đầu tiên đến trường vì ra đời sau khi chuông vào lớp vang lên”, chị Diena nói.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Manford Tina Jacobs cho biết: “Các cô gái đã giữ được bình tĩnh rất tốt, các nhân viên y tế đã hướng dẫn từng bước để họ thực hiện. Mỗi người đều từng nhìn thấy cảnh tương tự trên tivi nhưng không ai tưởng tượng được rằng điều này lại xảy ra trong cuộc sống của mình”.
Sau hành
động dũng cảm, 3 nữ trợ lý giáo viên đã được trao tặng huy chương và
giấy chứng nhận từ phía nhà trường. Hiệu trưởng đã quyết định đặt tên
cho phòng học theo tên cậu bé: Phòng Jonah.
Theo Người Lao Động
-
Thế giới4 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới10 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới23 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.