Haiti đứng dậy từ đống đổ nát

Tại Thủ đô PortauPrince, nhiều ngân hàng, siêu thị, cửa hàng thực phẩm hoạt động trở lại. Sáng 231, nhiều ngân hàng tư nhân đồng loạt mở cửa với dòng người xếp hàng chờ đợi. Marceau, một kỹ sư 38 tuổi xếp hàng từ 5h sáng trước cửa ngân hàng Sogebank với hy vọng rút được tiền để mua ít đồ ăn khi động đất cướp đi của anh tất cả.

Với tuyên bố, Chính phủ Haiti và cáctổ chức quốc tế ngày 23/1 bắt đầu nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng, giúphàng trăm nghìn dân nghèo trắng tay sau gây dựng lại cuộc sống.

Tại Thủ đô Port-au-Prince,nhiều ngân hàng, siêu thị, cửa hàng thực phẩm hoạt động trở lại. Sáng 23/1,nhiều ngân hàng tư nhân đồng loạt mở cửa với dòng người xếp hàng chờ đợi.Marceau, một kỹ sư 38 tuổi xếp hàng từ 5h sáng trước cửa ngân hàng Sogebankvới hy vọng rút được tiền để mua ít đồ ăn khi động đất cướp đi của anh tấtcả.

Mở cửa ngân hàng được cho làmột nỗ lực quan trọng nhằm khôi phục hoạt động thương mại bị ngưng trệ hoàntoàn. Giới chức Haiti hy vọng, việc thúc đẩy thương mại và luân chuyển tiềnmặt sẽ là khởi đầu tốt cho nhiệm vụ tái thiết lâu dài. Các chuyên gia chorằng, trong nhiều năm tới, hàng trăm nghìn người dân Haiti sẽ phải sống dựavào viện trợ nước ngoài tại những khu nhà tạm và quá trình tái thiết sẽ kéodài cả thập kỷ.

Haiti đứng dậy từ đống đổ nát
Một đội lính cứu hộ của Haiti

Chính phủ Haiti cùng ngày chobiết, số nạn nhân thiệt mạng lên đến 120.000 người và gần 200.000 người bịthương. Hiện, có 150 cơ sở y tế tại Thủ đô, tuy nhiên Tổ chức Y tế thế giới(WHO) cho rằng vẫn cần thiết lập nhiều hơn nữa mới đủ chỗ điều trị. Các nhàtài trợ quốc tế dự kiến nhóm họp tại Montreal (Canada) hôm nay để bàn biệnpháp tái thiết, đưa Haiti “chuyển mình” sang giai đoạn phát triển mới.

Các đội cứu hộ bắt đầu về nước trong khi một sốnhóm có thiết bị nặng tiếp tục ở lại giúp phânphát hàng cứu trợ. Ngày 23/1 cũng chứng kiến“điều thần kỳ” khi chỉ vài giờ sau tuyên bố chấmdứt tìm kiếm, anh Wismond Exantus Jean-Pierre,24 tuổi được cứu thoát trong đống đổ nát củakhách sạn Napoli Inn. Anh Wismond, vẫn tỏ ramạnh khỏe và tỉnh táo cho biết, lúc tòa nhà sụpđổ, anh đã chui vào một gầm bàn và sống bằngnước ngọt, bánh kẹo suốt 11 ngày qua.

Phát ngôn viên LHQ ElizabethByrs thừa nhận, quyết định chấm dứt cứu hộ được đưa ra theo lời khuyên củagiới chuyên gia là “rất đau buồn”.

Theo Chi Hà
Haiti đứng dậy từ đống đổ nát



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.