- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hẹn bồ vào khách sạn, vừa hoan lạc được 10 phút thì nam chính đột tử, vợ kiện khách sạn đòi bồi thường gần 700 triệu đồng
Vợ người đàn ông yêu cầu khách sạn bồi thường vì cho rằng khách sạn là bên chịu trách nhiệm về cái chết đột ngột của chồng mình.
- "Chồng cô ngoại tình, sao cô còn chưa ly hôn?”: Có kết hôn phải có ly hôn, nhưng thời gian phải đúng!
- Màn "đánh ghen" cực lạ của người vợ có chồng ngoại tình, đối tượng để cô "ra tay" khiến ai nấy đều bất ngờ
- Cao tay xử lý chồng ngoại tình chỉ bằng 1 cú điện thoại, người vợ khiến ai nấy đều nể phục: Quá suất sắc, quá ngầu!
Ảnh minh họa
Khi xã hội càng phát triển, nhịp độ cuộc sống ngày càng nhanh, thêm vào đó là chế độ sinh hoạt và ăn uống không điều độ khiến cho đột tử trở thành một trong những nguyên nhân chính gây tử vong cho những người trẻ tuổi hiện nay.
Mới đây truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ đột tử của người đàn ông tên Cao Phi (tên đã thay đổi) sống ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Cao Phi mặc dù đã có vợ và con trai nhưng vẫn hẹn hò với một cô gái quen qua mạng tên là Hứa X tại một khách sạn cao cấp trong thành phố.
Vào một ngày tháng 5 vừa qua, sau khi cùng ăn trưa, Cao Phi vào khách sạn thuê phòng trước, Hứa X vào sau.
Tuy nhiên, khi hai người bắt đầu cuộc vui được hơn 10 phút thì Cao Phi đột nhiên thở gấp, ngã quỵ trên giường và mất ý thức.
Hứa X đã tiến hành sơ cứu như cấu véo vào người, hô hấp nhân tạo nhưng Cao Phi vẫn không có phản ứng. Nhận thấy tình hình nguy cấp, cô này đã chạy ra hành lang khách sạn kêu cứu nhưng không ai nghe thấy nên gọi thẳng cho cấp cứu 120.
Sau khoảng 10 phút, xe cấp cứu tới đưa Cao Phi, lúc này đã hôn mê vào bệnh viện tại địa phương. Sau khi nằm viện và chữa trị 8 ngày, Cao Phi đã không qua khỏi.
Sau khi sự việc xảy ra, vợ con và gia đình Cao Phi đã làm đơn kiện khách sạn, yêu cầu bồi thường 183.000 Nhân Dân tệ (tương đương 658 triệu đồng). Phía gia đình cho rằng Cao Phi là khách hàng của khách sạn, hai bên đã hình thành mối quan hệ trong hợp đồng phục vụ lưu trú, vì thế khách sạn phải có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho khách hàng.
Ảnh minh họa
Khi Cao Phi gặp sự cố, khách sạn không chỉ phải kịp thời phát hiện và tích cực cấp cứu, mà còn phải đưa ra những biện pháp ứng cứu cần thiết để ngăn chặn những sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Khách sạn thực sự đã bỏ qua những nguy cơ có thể xảy ra và họ phải bồi thường tương ứng với hậu quả của sự việc vừa xảy ra.
Gia đình Cao Phi cũng cho rằng tình trạng xuất huyết khoang dưới màng nhện mà anh này mắc phải phải được kịp thời đưa tới bệnh viện chữa trị, không thể để gần một tiếng sau mới vào viện. Việc ra vào khách sạn cũng phải tiến hành đăng ký theo quy định pháp luật, vậy mà việc Hứa X vào được khách sạn như thế nào thì vẫn chưa rõ.
Sự việc xảy ra vào buổi trưa, vì thế khách sạn có thể dự đoán và kiểm soát được trường hợp khẩn cấp này. Tuy nhiên, nhân viên phục vụ không phát hiện ra bất thường khi khách hàng lao ra hành lang kêu cứu, cũng không kịp thời báo cáo cho người phụ trách và nhanh chóng gọi điện cho 110 (đường dây nóng cứu hộ), 120 (đường dây nóng cấp cứu) hay thông báo cho nhân viên y tế tới tiến hành cấp cứu.
Phía khách sạn cho biết, khoảng 13h23 Hứa X gọi báo cấp cứu 120 thì 13h44 xe cứu thương tới khách sạn. Nhân viên khách sạn đã phối hợp với nhân viên 120 tiến hành cấp cứu và nhanh chóng đưa Cao Phi lên xe tới bệnh viện, không có chuyện gần một tiếng sau mới cấp cứu cho Cao Phi.
Ảnh minh họa
Còn việc Hứa X tự mình vào được khách sạn là do phòng nghỉ và khu ăn uống khách sạn liền kề với nhau, Hứa X đã thông qua khu ăn uống đi lên phòng nghỉ,khách sạn không thể nào biết được việc này.
Hơn nữa, nếu như Hứa X không thực hiện việc đăng ký vào khách sạn thì chỉ là vấn đề quản lý hành chính thông thường, không hề có liên quan tới cái chết của Cao Phi, không thể yêu cầu khách sạn phải có trách nhiệm bồi thường.
Vào đầu tháng 6 vừa qua, tòa án sơ thẩm xét xử vụ kiện cáo này cho rằng, nguyên nhân dẫn tới cái chết của Cao Phi là do xuất huyết khoang dưới màng nhện, ngừng tim và hô hấp.
Đối với chứng bệnh đột tử này, bệnh viện chuyên khoa cũng không chắc chắn có thể thành công cứu chữa. Vì thế, việc gia đình quy trách nhiệm cho khách sạn không cấp cứu kịp thời là quá khắc nghiệt.
Tòa án sơ thẩm bác bỏ yêu cầu bồi thường nhưng gia đình Cao Phi không chấp nhận, tiếp tục kháng cáo.
Tòa án phúc thẩm đã tiến hành xem xét và kết luận sau khi Cao Phi và Hứa X quan hệ, Cao Phi đột nhiên khó thở và bất tỉnh. Việc này cho thấy Cao Phi phát bệnh đột ngột, khách sạn không thể đoán trước được việc này.
Ngoài ra, Cao Phi phát bệnh trong phòng khách sạn, là nơi riêng tư và bí mật, nếu không thông báo kịp thời thì trong thời gian ngắn khách sạn khó có thể có biện pháp cấp cứu.
Thêm nữa, sau khi biết được tình trạng của Cao Phi, nhân viên khách sạn đã cùng nhân viên cứu thương 120 tiến hành cấp cứu và đưa Cao Phi tới bệnh viện, khống chế cô gái có liên quan giao cho cảnh sát.
Như vậy khách sạn đã làm đúng nghĩa vụ đảm bảo an toàn, tòa án phúc thẩm quyết định: Bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới13 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới13 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới18 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới23 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.