- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hình ảnh và danh tính nghi phạm đầu tiên tại căn phòng Á hậu Philippines lui tới trong đêm định mệnh, nhân viên khách sạn lên tiếng phân trần
Trong một đoạn video mới được công bố đã cho thấy hình ảnh cận mặt của một nghi phạm ở phòng 2207, nơi mà Á hậu Philippines thường xuyên lui tới.
- Công bố hình ảnh những vị khách tại căn phòng Á hậu Philippines tới trong đêm định mệnh, 1 nghi phạm thừa nhận có đem ma túy
- Nghi phạm trong vụ Á hậu Philippines kêu gọi quyên góp để thuê luật sư biện hộ, bạn trai cũ lên tiếng bảo vệ nạn nhân
- Á hậu Philippines được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng, đã xác định được danh tính các nghi phạm trong căn phòng nơi nạn nhân lui tới nhiều lần vào đêm định mệnh
Vào ngày 12/1, truyền thông Philippines đã chia sẻ một đoạn clip mới lộ diện tên và hình ảnh một nghi phạm có mặt ở phòng 2207, nơi mà nữ tiếp viên hàng không Dacera, người từng đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi sắc đẹp năm 2017, thường xuyên lui tới trong đêm định mệnh.
Theo đó, đoạn clip cho thấy, vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng ngày 1/1, Dacera bước ra khỏi phòng và đi về phía phòng 2207. Khoảng 6 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Valentine Rosales, bạn thân của Dacera đã bế cô gái rời khỏi phòng 2207 để quay trở lại phòng 2209.
Vào lúc 6 giờ 40 phút sáng CCTV ghi lại được hình ảnh 2 người đàn ông được xác định danh tính là Edward Madrid và Joseph Darwin Macalla dường như đang đứng tranh cãi nhau ở hành lang, bên ngoài phòng 2209, sau khi Dacera được trở về đây. Theo một số nguồn tin, Joseph Darwin Macalla chính là 1 trong 8 người ở phòng 2207.
Hình ảnh cho thấy 2 nghi phạm trong vụ việc đứng cãi nhau ngoài hành lang.
Joseph Darwin Macalla (khoanh đỏ) là vị khách ở phòng 2207.
Một số đoạn cắt từ clip được truyền thông đăng tải trước đó cho thấy, 4 vị khách ở phòng 2207 đã rời khách sạn vài giờ trước khi Dacera được phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm. Cục Điều tra Quốc gia cho biết, họ đã xác định được danh tính của 8 vị khách phòng 2207 nhưng từ chối nêu tên cụ thể. Các video ghi lại vụ việc sẽ được gửi đến văn phòng Công tố Makati vào ngày 13/1 để phục vụ cho việc điều tra.
Cũng trong ngày 12/1, trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức ABS-CBN News, bà Sharon, mẹ của nạn nhân Dacera, khẳng định rằng con gái bà đã bị cưỡng hiếp trước khi chết dựa vào tình trạng thi thể khi được tìm thấy. Trước đó, cảnh sát cho hay, nữ tiếp viên hàng không được tìm thấy trong tình trạng thi thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước và tụ máu.
"Tôi tin Dacera đã bị cưỡng hiếp. Khi nhìn thấy thi thể của con bé, ai cũng sẽ nghĩ vậy. Đặc biệt nếu bạn là một người mẹ, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được nỗi đau mà con gái mình phải gánh chịu", Sharon phát biểu trước truyền thông.
Bà Sharon vẫn khẳng định con gái mình bị cưỡng hiếp trước khi chết.
Trước đó, một số nghi phạm trên truyền thông khẳng định rằng Dacera không bị cưỡng hiếp. Những vết bầm tím trên cơ thể của cựu Á hậu Philippines có thể xuất phát từ việc di chuyển nạn nhân bằng xe lăn để tới phòng khám khách sạn và tới bệnh viện.
Tuy nhiên, một nhân viên trong khách sạn đã lên tiếng phản hồi về thông tin trên. Theo GMA, nhân viên bảo vệ của khách sạn cho hay anh là một trong những người đã hỗ trợ Dacera khi đưa nạn nhân lên xe lăn để đưa đến phòng khám khách sạn.
Nhân viên bảo vệ này khẳng định, chiếc xe lăn mà họ sử dụng cho Dacera trong tình trạng tốt. Anh này cũng khẳng định không có chuyện nữ tiếp viên hàng không bị thương vì ngồi trên xe lăn như những gì các nghi phạm phát biểu.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ và kết quả khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới3 giờ trước“Qua khe hở, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang bò dưới đất, thực sự trông rất đáng sợ”, người hàng xóm rùng mình kể lại.
-
Thế giới3 giờ trướcVua Charles được cho là đã gặp David Beckham trong thời gian Hoàng tử Harry ở Anh. Trước đó, Công tước xứ Sussex cho biết không thể gặp cha vì ông không có thời gian.
-
Thế giới11 giờ trướcSố người thiệt mạng do sốc nhiệt ở Thái Lan hiện gần gấp đôi so với con số 37 người cả năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChiếc váy được Meghan Markle mặc trong chuyến thăm Nigeria khiến cộng đồng mạng bàn tán vì ẩn chứa thông điệp về Hoàng gia Anh. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi Nữ Công tước xứ Sussex liên tục tuyên bố không muốn dính dáng đến nhà chồng nhưng hành động lại trái ngược.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cáo buộc một phụ nữ giấu thi thể người cha trăm tuổi đã qua đời nhiều năm trong nhà để tiếp tục lĩnh trợ cấp hưu trí của ông.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường và thậm chí chia sẻ tin tức về việc mình bị bắt cho người theo dõi.
-
Thế giới2 ngày trướcCác hành khách trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines (Mỹ) bất ngờ khi chứng kiến một người phụ nữ trèo lên ngăn chứa hành lý phía trên để... chợp mắt.
-
Thế giới2 ngày trướcKế hoạch nhận khoản thừa kế hơn 2,7 triệu USD từ nữ chủ nhà quá cố đến từ Pháp cho người giúp việc Thái Lan gặp trở ngại khi công ty của vị chủ nhà đang bị cảnh sát điều tra.
-
Thế giới2 ngày trướcKhông phải mọi thứ trên internet đều có thể tin được ngay trong lần đầu nhìn thấy.
-
Thế giới2 ngày trướcBarron Trump lớn lên sau bức tường bí mật vì được mẹ là bà Melania bảo vệ khỏi ánh mắt soi mói của công chúng. Tuy nhiên, con trai út 18 tuổi của ông Donald Trump đã lặng lẽ phát triển thành thanh niên hấp dẫn, có sự nhạy bén về chính trị.
-
Thế giới2 ngày trước9 nhân viên của một nhà máy rượu ở Italy choáng váng khi di chúc của ông chủ quá cố được công bố, theo đó chính họ được thừa kế toàn bộ nhà máy và vườn nho của ông.
-
Thế giới2 ngày trướcCó nhiều lý do khiến các nhà khảo cổ học vẫn chưa khai quật sâu hơn vào Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, mặc dù phần lớn khu vực xung quanh đã được khám phá.