- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là "Đệ nhất kỳ tài" thời Tam Quốc, sở hữu "bán tiên thể" và thông thạo chiêm tinh, ngay cả Tào Tháo cũng không giết được
Thời Tam Quốc có một nhân vật tên Tả Từ, năng lực không hề thua kém Gia Cát Lượng, thậm chí còn tinh thông kỳ môn độn giáp từng trốn thoát được sự đuổi giết của Tào Tháo và Tôn Sách.
- Không phải Điêu Thuyền, đây mới là ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN thời Tam Quốc, là con dâu của Tào Tháo lẫy lừng nhưng cuối cùng bị chính chồng ban chết
- Chuyện Tào Tháo xa hoa, trụy lạc trong Tam quốc diễn nghĩa và sự thật trái ngược hoàn toàn
- 2 đạo xử thế từ Tam Quốc: Nhìn kết cục 1 trời 1 vực của Khổng Minh, Tuân Úc là đủ hiểu!
“Loạn thế xuất anh hùng”, thời Tam Quốc sở hữu rất nhiều danh tướng và nhân tài xuất chúng. Đến đây, hẳn rằng nhiều người sẽ nhớ đến Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý hay Chu Du,... những người này đều là bậc kỳ tài về chiến thuật.
Thế nhưng đây chỉ là những người đã “xuống núi” lộ diện và thể hiện tài năng với thiên hạ, được lưu danh muôn thuở. Thật ra, Tam Quốc vẫn còn rất nhiều kỳ tài ẩn mình, chỉ là họ không màng đến thế sự và danh vọng mà thôi.
Gia Cát Lượng ban đầu cũng là mưu sĩ ẩn mình trên núi, cuối cùng vì sự nhiệt tình của Lưu Bị đánh bại nên đã xuất thân phò tá. Có thể thấy, Gia Cát Lượng quyết định từ bỏ cuộc sống ẩn cư nhàn hạ là vì đã tìm được một quân chủ biết công nhận tài năng của mình.
Đương nhiên, kẻ tài giỏi chưa tìm được chỗ để tỏa sáng thì sẽ chọn cách ẩn mình trong giang hồ rộng lớn. Thời Tam Quốc có một người như vậy. Đó chính là Tả Từ, có năng lực không hề kém cạnh Gia Cát Lượng.
Theo nhiều tư liệu lịch sử, Tả Từ là một đạo sĩ Lão giáo (hay còn gọi là Tiên Đạo), tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu là Ô Giác Tiên sinh, người Lư Giang, nay là Tiềm Sơn (An Huy).
Tả Từ là một học sĩ có tiền đồ xán lạn thời niên thiếu, nhưng vì ảnh hưởng bởi chiến loạn, ông đã chọn cách “bế quan tu luyện”, trở thành cao nhân am hiểu thiên văn tinh tượng và kỳ môn độn giáp. Dân gian còn cho rằng ông là người có "bán tiên thể", tiên nhân hạ phàm.
Tả Từ tu trên đỉnh núi Thiên Trụ, luyện tập nội đan thuật và nuôi dưỡng tinh khí bằng khí công và tập luyện Phòng trung thuật, một phương pháp luyện khí công của Đạo giáo. Nhiều người nói rằng ông có thể sống mà không cần ăn trong một thời gian dài. Tả Từ cũng học Tứ thư Ngũ kinh và Chiêm tinh học.
Dân gian còn đồn rằng ông có thể sai khiến quỷ thần, biến ra loại thức ăn mình muốn. Tuy nhiên, những truyền kỳ này chỉ được truyền miệng trong dân gian, chứ không có minh chứng xác thực.
Tào Tháo từng mời Tả Từ đến buổi tiệc của mình. Sau đó, Tả Từ đã biểu diễn màn biến ra thức ăn từ hư không, khiến Tào Tháo vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng sau đó, Tào Tháo phát hiện các loại thực phẩm được người dân bày bán ở chợ biến mất một cách vô cớ nên ông đã cho rằng Tả Từ mưu mô lừa lọc sử dụng thủ thuật tinh vi để che mắt người, thế là đã hạ lệnh giết chết Tả Từ.
Không ngờ rằng Tả Từ vận dụng thuật kỳ môn độn giáp đến thành thục, trốn tránh thành công sự truy bắt của Tào Tháo. Theo đó, Tả Từ đã biến mình thành một con dê, ẩn nấp trong bầy dê, khiến đám binh sĩ từ bỏ việc đuổi giết.
Thật ra còn một nguyên nhân khiến Tào Tháo muốn giết Tả Từ nữa là vì cái nghề thuật sĩ luôn bị xem thường vào thời bấy giờ, thậm chí còn bị coi là nhóm người đê tiện. Sau khi thấy Tả Từ biến ra nhiều thức ăn trên bàn, Tào Tháo đã nhận ra Tả Từ chính là thuật sĩ, thế là nổi giận hạ lệnh giết chết.
Khoảng trước năm 200, lãnh chúa Đông Ngô là Tôn Sách, một người theo chủ trương Khổng giáo, muốn giết Tả Từ và cưỡi ngựa truy sát ông. Tả Từ chỉ đi bộ, vẫn trốn thoát được bằng cách đi chậm thong thả. Tôn Sách đã phát hiện Tả Từ thật sự biết những loại pháp thuật kỳ quái, đao kiếm không thể xuyên vào người. Về sau, Tôn Sách không còn dám xem thường thuật sĩ.
Mặc dù vậy, Tả Từ luôn phải chịu sự bức bách của các chư hầu, từ đó sinh lòng thất vọng. Cuối cùng, ông quyết định ẩn mình trong giang hồ, không lộ diện, sống đến 133 tuổi mới nhắm mắt xuôi tay.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới7 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới7 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới12 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới17 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới18 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".