- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kỳ tích từ cô gái tổn thương não trở thành người mẫu xinh đẹp
Từ một người phải điều trị phục hồi chức năng sau vụ tai nạn, cô gái trẻ người Anh đã trở thành Á hậu và người mẫu trên các trang bìa nổi tiếng.
Từ một người phải điều trị phục hồi chức năng sau vụ tai nạn, cô gái trẻ người Anh đã trở thành Á hậu và người mẫu trên các trang bìa nổi tiếng.
Sara Najma (21 tuổi) sống tại thị trấn Long Eaton,hạt Derbys, Anh
từng bị tổn thương não nghiêm trọng sau vụ tai nạn xe hơi khi mới 17
tuổi. Các bác sĩ tại bệnh viện Queen's Medical Centre nơi Sara điều trị
cho biết cô bé sẽ không thể qua khỏi. Thế nhưng, phép màu nhiệm đã đến
với cô gái trẻ, Sara đã bình phục sau 4 tháng hôn mê. Tuy nhiên, do di
chứng từ não bị tổn thương, Sara không chỉ mất một phần trí nhớ mà còn
không thể tự ăn uống, đi lại và phải điều trị phục hồi chức năng trong
một thời gian dài.
Bác sĩ chẩn đoán Sara không thể qua khỏi sau vụ tai nạn xe hơi thảm khốc khiến cô bị tổn thương não nghiêm trọng.
Sara cho biết, việc phục hồi chức năng không khó khăn bằng đấu
tranh tâm lý để hòa nhập với cuộc sống. Cô đã có một thời gian dài cảm
thấy mất niềm tin vào cuộc sống, ngại giao tiếp vì lời chế giễu và ánh
mắt thương hại ở trường đại học.
“Sau tai nạn. đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn, Tôi phải phục hồi các hoạt động và điều đó thực sự rất khó khăn. Tôi không được phép dùng nạng, nhiều khi rất đau nhưng vẫn phải kiên trì tập luyện. Nhưng nỗi đau thể xác không bằng những gì tôi phải chịu đựng về tinh thần. Mọi người ở trường đại học bắt nạt và gọi tôi bằng những cái tên như “kẻ bại liệt” hay "kẻ tàn tật". Tôi đã phải tự học ở nhà vì không thể chịu nồi sự kì thị của các bạn trong lớp.”, Najma tâm sự.
Sara đã tự mình kiên trì tập luyện để có thể bước đi trên đôi chân của mình.
Phải mất một năm sau cuộc phục hồi chức năng, Sara mới có thể đi
bộ, ngồi và đứng vững. Vết sẹo vẫn còn hiện khá rõ trên khuôn mặt của cô
gái trẻ, nhưng với Sara mọi thứ bây giờ đã quá mỹ mãn.
Sara chia sẻ cô đã nhận được sự động viên từ mẹ và nỗ lực theo đuổi ước mơ để trở thành người mẫu ảnh. Sau một thời gian gửi hồ sơ, những cố gắng của cô đã được đền đáp khi có cơ hội cộng tác với một công ty người mẫu hàng đầu nước Anh và trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Maleficent danh giá. Thậm chí,vào tháng 10 năm ngoái, Sara còn giành ngôi vị Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Vương Quốc Anh và được hi vọng sẽ có kết quả tốt hơn tại cuộc thi Hoa hậu Thanh lịch Bắc Lanarkshire trong tháng 2 tới.
Sara đã có những trải nghiệm khó quên khi được bước lên sàn catwalk trong tuần lễ thời trang tại Newcastle, đứng làm mẫu hàng giờ mà không đau đớn. Cô chia sẻ: “Làm người mẫu luôn là giấc mơ của tôi nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó có thể thực hiện được”.
Sara đã giành ngôi vị Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Vương Quốc Anh và trở thành người mẫu trên các trang bìa nổi tiếng
Bà Pam (48 tuổi), mẹ của Sara tự hào chia sẻ: "Con gái tôi phải mất đến 2 năm mới có thể tìm lại bản thân sau tai nạn khủng khiếp đó và nó là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Con bé đã chứng minh các bác sĩ đã sai và nó có thể vượt qua và bước trên đôi chân mình". Sara hi vọng, trường hợp của cô sẽ truyền cảm hứng cho người khác và khuyến khích họ không từ bỏ cuộc sống và khát khao chinh phục ước mơ ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.
Theo Lương Nguyệt / Trí Thức Trẻ
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới7 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới8 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.