- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Malaysia: Rủ rê cô bé 15 tuổi đi nhà nghỉ, thanh niên 21 tuổi toát mồ hôi khi đọc tin nhắn
Thanh niên này đã nhiều lần dụ dỗ cô bé 15 tuổi nhưng 1 hôm, anh ta đã toát mồ hôi khi đọc 1 tin nhắn.
Với sự phát triển của Internet và các công nghệ như hiện nay, giờ đây việc liên lạc hay làm quen qua mạng đã trở nên rất dễ dàng. Tuy nhiên, đây vừa là cơ hội, cũng có thể là rủi ro, đặc biệt khi đối tượng người sử dụng lại là các trẻ vị thành niên.
Chính vì thế, việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em không bao giờ là thừa. Câu chuyện có thật tại Malaysia dưới đây có lẽ sẽ giúp các bậc phụ huynh chú ý hơn tới việc quản lý và bảo vệ các em khỏi những kẻ biến thái tiếp cận các em với mục đích xấu.
Thanh niên 21 tuổi nhắn tin dụ dỗ cô bé 15 tuổi
Theo thông tin từ tờ World Of Buzz, các tin nhắn màn hình được chụp lại cho thấy các tin nhắn qua lại giữa một nam thanh niên 21 tuổi (tạm gọi là A) và một cô bé 15 tuổi (tạm gọi là B). Họ quen nhau qua Instagram và A đã nhanh chóng bày tỏ tình cảm với B một cách suồng sã bằng cách thường xuyên rủ B đi nhà nghỉ. A cũng đã gửi một số bức ảnh và video nhạy cảm của mình cho B.
Được biết, cả 2 đều sống ở các khu vực khác nhau ở Johor Bahru, thuộc bang Johor của Malaysia và thậm chí A cho biết anh ta sẽ đi xe buýt đến gặp B nếu được cho địa chỉ. A còn liên tục thuyết phục B rằng anh ta không phải là người xấu.
Qua các tin nhắn, A cũng bày tỏ mong muốn B trở thành người yêu của anh ta. B từ chối nhưng A vẫn không dừng lại ở đó, tiếp tục thuyết phục đối phương.
Chưa hết, A còn muốn B gửi cho mình những bức ảnh của B và gợi ý họ sẽ có những cuộc nói chuyện "nóng bỏng" qua mạng. B không đồng ý nhưng cũng không phản đối mong muốn này của A. "Sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi, anh muốn em gửi cho anh những bức ảnh của em để anh được sạc lại năng lượng", A viết trong các tin nhắn.
Mọi chuyện không biết sẽ ra sao nếu như không có một ngày, dì của B vô tình phát hiện ra những đoạn tin nhắn trò chuyện giữa A và B.
Tin nhắn khiến A sợ toát mồ hôi, vội rối rít xin lỗi
Kéo lên và đọc được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa cháu mình và thanh niên 21 tuổi kia, người dì đã vô cùng sốc và tức giận. Sử dụng tài khoản Instagram của cháu gái, cô đã nhắn tin lại cho thanh niên 21 tuổi kia và nói rõ rằng điện thoại của cô bé đã bị mẹ của cô bé tịch thu.
"Con bé đang tuổi vị thành niên, và nó nói nó không quen biết cậu. Cậu có muốn đi tù không? Bố con bé đang rất muốn nói chuyện với cậu đấy. Bao giờ cậu rỗi để nghe điện nào?", người dì nhắn tin lại cho A.
Đọc được tin nhắn, A đã tỏ ra vô cùng sợ hãi, vội xin lỗi và hứa không liên lạc với B nữa. Không bỏ qua ngay, người dì yêu cầu B cho mình số điện thoại của bố mẹ anh ta, khiến A hoảng hốt và liên tục nói lời xin lỗi, mong được người dì bỏ qua.
"Cháu biết đó là lỗi của mình rồi. Xin cô đừng làm thế. Đời cháu đã đủ tệ hại rồi và cháu đã sai khi làm chuyện này với cháu của cô", A trả lời.
A cũng khẳng định về việc hẹn gặp B ở ngoài đời, ban đầu anh ta chỉ nhắn như vậy thôi chứ không có ý định gặp thật sự vì tháng 10 này, anh ta sẽ trở lại trường đại học. Tuy nhiên, sau đó, A có ý định về chuyện tự tử nên mới muốn gặp B.
"Cháu xin lỗi cô. Cháu có rất nhiều chuyện và đã nghĩ đến việc tự tử. Đó là lý do cháu làm một việc điên rồ như thế này. Xin cô hãy cho cháu cơ hội thay đổi", A nài nỉ người dì của B.
"Cậu muốn tự tử thì liên quan gì đến cháu gái tôi? Đừng có lấy cái lý do nực cười này để bao biện cho hành động sai trái của mình", người dì vẫn tiếp tục đấu khẩu với thanh niên 21 tuổi.
Cuối cùng, cuộc nói chuyện kết thúc với việc người dì của B cảnh cáo A đừng lặp lại sai lầm của mình.
Được biết, các đoạn tin nhắn giữa A với B cũng như giữa dì của B với A đã được chia sẻ trên trang Facebook UTAR Confessions và người dì cũng tiết lộ thêm rằng bố mẹ của B đang thực hiện vài biện pháp trách phạt và răn đe đối với cô con gái tuổi teen, hy vọng giúp cô bé nhận ra những nguy hiểm của việc kết bạn qua mạng để tự biết cách bảo vệ bản thân.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Thế giới1 giờ trướcÔng lớn công nghệ sa thải hàng trăm nhân viên thuộc dự án "Core", đồng thời chuyển nhiều vị trí sang Ấn Độ và Mexico.
-
Thế giới3 giờ trướcNgày càng nhiều gia đình Trung Quốc mua nhà chung cư để lưu trữ tro cốt người thân do giá đất mai táng ngày càng đắt đỏ và thời hạn sử dụng ngắn.
-
Thế giới5 giờ trướcNhân viên tiệm vàng nghi ngờ khi thấy vị khách mua lượng trang sức vàng nặng gần 1kg mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, liền báo cảnh sát.
-
Thế giới6 giờ trướcMuốn ông ngoại không phải vất vả đi thang bộ, gia đình anh Tô lắp thang máy trong biệt thự, nào ngờ thang lỗi, cụ ông 87 rơi xuống đáy trục và mất vì đa chấn thương.
-
Thế giới18 giờ trướcBiết tin cô Lý thừa kế từ cha mình 3 triệu nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng), Vương, một gã đàn ông có vợ, lập tức trở về Trung Quốc theo đuổi, lừa của cô hơn 7,2 tỷ đồng.
-
Thế giới22 giờ trướcĐây là các nhân chứng may mắn thoát khỏi vụ sập cao tốc kinh hoàng tại Quảng Đông, Trung Quốc khiến hơn 20 chiếc xe lao xuống hố tử thần, ít nhất 36 người thiệt mạng.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười phụ nữ Trung Quốc 64 tuổi đang khiến cư dân mạng "phát sốt" vì hâm mộ khi khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm như các cô gái trẻ nhờ tập gym thường xuyên.
-
Thế giới1 ngày trướcDiễn viên Wakayama Yaoto đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
-
Thế giới1 ngày trướcVua Charles III và Hoàng hậu Camilla xuất hiện tại trung tâm điều trị ung thư sau khoảng ba tháng rút khỏi nhiều hoạt động hoàng gia.
-
Thế giới1 ngày trướcSáng sớm nay (01/5), một vụ sập mặt đường cao tốc đã xảy ra trên đoạn đường từ Đại Bộ đến Phúc Kiến thuộc đường cao tốc Mai Đại ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vụ tai nạn đã khiến 19 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.