- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mùi hôi thối và lời tố cáo từ người bạn vạch trần tội ác của con gái, chung sống với thi thể của mẹ trong bồn tắm suốt 4 tháng trời
Một cô gái trẻ bị cáo buộc giết chết mẹ mình và sống cùng với thi thể của nạn nhân trong suốt 4 tháng sau khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối không thể chịu được.
- Đệ nhất phu nhân Pháp lộ ảnh tình cảm lãng mạn với chồng nhưng lại bị soi chi tiết kém hoàn mỹ
- Con rể bồ bịch còn tính chiếm trọn gia sản, bố vợ gây thảm án và cuộc điện thoại cuối cùng với con gái: "Bố già rồi, không sợ gì cả"
- Mẫu nữ đình đám bất ngờ bốc cháy như ngọn đuốc sau trận cãi nhau nảy lửa với người yêu
Nạn nhân 45 tuổi được cảnh sát tìm thấy trong bồn tắm tại ngôi nhà thuê ở l'Alcudia de Crespins, phía Nam Tây Ban Nha. Danh tính của người này được xác định là Ana, bị đâm chết vào tháng 4 vừa qua trong thời điểm người dân nơi đây được yêu cầu ở nhà vì lệnh phong tỏa vì Covid-19.
Con gái 19 tuổi của bà Ana, Teri, tiếp tục sống trong căn nhà chứa thi thể của mẹ như không có chuyện gì xảy ra. Hàng xóm cho biết họ từng ngửi thấy mùi hôi ở dãy nhà 4 tầng này nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó bốc ra từ một thi thể đang phân hủy bên trong một trong những căn nhà tại đây, tờ Olive Press cho hay.
Sau khi mọi chuyện được phanh phui, Teri và bạn trai 19 tuổi của cô bị bắt với cáo buộc có liên quan đến cái chết của bà Ana, người làm công việc tạp vụ cộng đồng. Cặp đôi nghi phạm sống chung với bà Ana và hàng xóm thường xuyên nghe thấy họ cãi vã.
Được biết, cảnh sát nhận được tin báo về thi thể bị phân hủy bởi một trong những người bạn của Teri. Teri được cho là đã thừa nhận với một người bạn khác giới rằng cô đã đâm chết mẹ mình.
Ngày 19/8 vừa qua, người bạn này đã gọi báo cảnh sát trước khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân vào sáng ngày hôm sau. Do tình trạng phân hủy của cái xác quá nặng nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được chính xác bà Ana bị giết vào ngày nào. Thế nhưng, tờ Olive Press và Las Provincias lại đưa tin rằng bà Ana chết vào tháng 4 và con gái của bà vẫn bình thản sống trong căn nhà cùng với mùi hôi thối.
Ảnh minh họa
Bà Ana là người gốc Bulgari, sống trong khu vực này đã được 20 năm. Hàng xóm nói với tờ El Espanol rằng họ bị sốc khi cảnh sát tìm thấy thi thể bà Ana. Họ nói rằng họ từng hỏi Teri mẹ cô đâu nhưng chỉ nhận được lời hồi đáp rằng bà Ana đi vắng vài ngày sau mới trở về.
"Dãy nhà này có mùi hôi thối khó chịu. Có vẻ như thi thể bà Ana bị bỏ tạm vào bồn tắm trong khi kẻ thủ ác đang cố tìm cách phi tang cái xác" - một người dân sống cùng tòa nhà với mẹ con bà Ana cho biết.
"Người mẹ bị đâm chết trước khi bị cho vào bồn tắm đổ đầy đá để ngăn sự phân hủy" - một hàng xóm khác nói.
Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ được diễn ra cuối tuần này.
(Nguồn: Mirror)
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới14 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới14 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới20 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.