- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỹ: Người phụ nữ họ Pham bị chồng sát hại dã man tại nhà
Xichen Yang bị bắt giam và bị buộc tội giết người cấp độ một cũng như tiêu hủy, thay đổi hoặc xóa bằng chứng liên quan đến cái chết của Nhu Quynh Pham ở bang Florida – Mỹ, theo trang Law&Crime.
Theo hồ sơ vụ án, các sĩ quan của Sở Cảnh sát Altamonte Springs vào khoảng 8 giờ 49 phút (giờ địa phương) ngày 21/6 đã nhận được cuộc gọi về tình trạng sức khỏe của một phụ nữ tại một ngôi nhà ở Phố Ballard.
Người gọi, được xác định là Michael Rathel, khẳng định chồng của người phụ nữ nêu trên đã khai nhận rằng hắn ta vừa sát hại vợ mình.
"Yang đã nói với ông Michael Cole Rathel rằng anh ta đã tấn công vợ mình, giết chết cô ấy và đang cố gắng xóa bằng chứng" - cảnh sát cho biết.
Khi đến hiện trường, cảnh sát "lập tức phát hiện" cô Pham trong tình trạng thương tích nặng và mất rất nhiều máu. Nạn nhân bị thông báo tử vong vào khoảng 9 giờ 13 phút cùng ngày.
Cảnh sát được cho là đã tìm thấy găng tay cao su và chất khử trùng tại ngôi nhà xảy ra án mạng. Yang bị bắt giữ không lâu sau đó và được cho là đã thừa nhận giết chết vợ mình.
Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: News 6
Ảnh: News 6
Theo hồ sơ vụ án, Yang kể rằng sau khi dùng dao tấn công vợ, hắn đưa cô đến bồn tắm, nắm tay cô và phát bản nhạc yêu thích của cô trong khoảng 10 phút cho đến khi cô thiệt mạng.
Rathel - quản lý của Yang tại Cơ sở Bảo trì bể bơi Marco Polo, nói với các nhà điều tra rằng ông gọi điện cho Yang vào khoảng 8 giờ 26 phút để hỏi xem tại sao Yang không đi làm. Yang được cho là đã nói với Rathel rằng hắn nổi điên với vợ vì bị cô ấy "đốt hộ chiếu". Yang nói thêm với Rathel rằng hắn đã giết vợ.
Yang được cho là đã thừa nhận với cảnh sát rằng hắn biết bản thân hành động điên rồ vì quá giận dữ.
"Yang giải thích y là kiểu người luôn hành động đến cùng" - hồ sơ vụ án khẳng định.
Xichen Yang. Ảnh: Sở Cảnh sát Altamonte Springs
Theo Người lao động
-
Thế giới7 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới7 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới12 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới18 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".