- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngồi tù vì tạt nước sôi vào bạn trai cũ ở Singapore
Bị bạn trai cũ nói không biết chăm con, Shazila Akbar Bacha (25 tuổi) đã tạt nước sôi vào người anh ta. Cô phải nhận án phạt vì hành động của mình.
Shazila Akbar Bacha (25 tuổi, Singapore) bị tòa án tuyên án 3 tuần tù giam vì tội cố ý gây thương tích cho bạn trai cũ vào ngày 29/8. Hình phạt cho hành vi cố ý gây thương tích tại Singapore có thể lên đến 3 năm tù, phạt tiền lên tới hơn 3.000 USD hoặc cả hai, theo CNA.
Tòa án cho biết Shazila và nạn nhân 31 tuổi trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay vào thời điểm phạm tội.
Ngày 18/7/2021, Shazila và nạn nhân vô tình cùng tới thăm một người bạn chung và gặp nhau bên ngoài căn hộ. Tại đây, hai người nổ ra một trận cãi vã, Shazila được cho là đã tát vào mặt bạn trai cũ của cô.
Sau đó, cả hai đi vào nhà người bạn và lại tiếp tục tranh cãi. Phía công tố cung cấp thông tin cho biết nạn nhân đã nói nhiều lời lẽ mang tính công kích Shazila, trong đó có ý chỉ trích cô không biết chăm sóc con trai mình.
Shazila tạt nước sôi vào người bạn trai cũ tại nhà bạn chung của 2 người.
Shazila lập tức vào bếp và đổ nước sôi ra một chiếc cốc nhựa. Cô bắt nạn nhân nhắc lại những lời anh ta vừa nói. Khi anh ta lặp lại lời chỉ trích, Shazila tạt nước nóng vào ngực anh.
Nạn nhân cảm thấy ngực bị đau và đã gọi cảnh sát đến hỗ trợ. Cảnh sát đưa anh đến phòng khám vào ngày hôm sau và người này được chẩn đoán bỏng cấp độ 1 dưới xương đòn. Sau đó, anh được cho nghỉ chữa bệnh 3 ngày, được kê đơn thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau.
Phía công tố viên yêu cầu án tù với Shazila, cho rằng cô không bị khiêu khích vì chính cô đã thách thức nạn nhân lặp lại ý kiến trước khi tạt nước nóng vào anh ta.
Sử dụng nước nóng để gây thương tích là hành vi gây hậu quả nghiêm trọng vì khó kiểm soát và nguy hiểm, có thể gây ra vết thương ở phạm vi lớn.
Mahadevan Lukshumayeh, luật sư bào chữa cho Shazila, đưa ra bằng chứng cô nhận được tin nhắn quấy rối từ bạn trai cũ và cho rằng đó là lý do cô hành động như vậy.
Theo Zing
-
Thế giới2 giờ trướcDiane Hendricks từng chiến thắng căn bệnh ung thư 2 lần và "sống sót’’ sau cái chết bi thảm của chồng trước khi biến mình thành nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ.
-
Thế giới3 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới8 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới12 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới12 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới1 ngày trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới2 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.