- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông bị bắt sau khi thú nhận từng cưỡng hiếp và giết chết bé gái 4 tuổi ngay trên sóng truyền hình
Đoạn video quay lại khoảnh khắc một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ thú nhận với người dẫn chương trình truyền hình rằng mình đã từng...
Himmet Akturk đã đồng ý xuất hiện trong một chương trình truyền hình chuyên điều tra về những bi kịch, trớ trêu của các gia đình tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Xuất hiện trong chương trình, nữ MC Muge Anli đã nhắc tới sự mất tích bí ẩn của Irmak Kupal (4 tuổi) khi cô bé đang chơi bên ngoài nhà ở quận Alasehir, tỉnh Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, cô khéo léo gây áp lực cho Akturk. Cuối cùng, người đàn ông này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời đứng ra chịu trách nhiệm cho cái chết của cô bé đáng thương.
Ngay sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, Akturk đã bị cảnh sát giải đi để thẩm vấn và điều tra. Tại đồn cảnh sát, Akturk thú nhận đã cưỡng hiếp sau đó bóp cổ và đặt thi thể Irmak vào một chiếc túi rồi ném xác cô bé vào xe rác công cộng.
Thế nhưng khi nhận ra chiếc xe rác không được đổ đi suốt mấy ngày sau đó, Akturk lại quay lại để đem thi thể nạn nhân chôn trong một vườn nho bên cạnh.
Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm và đào bới toàn bộ khu vực nơi Akturk khai báo giấu xác nạn nhân và tìm thấy thi thể cô bé 2 ngày sau đó.
Thị trưởng khu vực, ông Gokhan Karabocan, cho biết người dân địa phương vô cùng choáng váng trước vụ án với những tình tiết đáng sợ này.
Trước đó, sau khi con gái mất tích, gia đình Irmak đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thành. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã tìm ra nghi phạm bắt cóc cô bé. Đúng lúc này, gia đình Armak đã tới nhờ người dẫn chương trình Anli cùng ekip thực hiện chương trình giúp đỡ điều tra vụ việc.
Chương trình do Anli thực hiện chuyên điều tra những rắc rối, bi kịch của các gia đình. Trong đó, những người có liên quan đến vụ án sẽ được gọi đến để trả lời những câu hỏi do người dẫn chương trình đặt ra.
>> Cô dâu "nhọ" nhất năm: Tụt cả váy vì sợ pháo giấy
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới2 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới7 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới9 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới10 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới12 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.