- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhanh trí trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ du khách bị bắt cóc tại Úc may mắn thoát chết
Cô gái 20 tuổi người Anh Mary Kate Heys đã bị bắt cóc tại Queensland, Australia. Tuy nhiên, nhờ nhanh trí gửi tin nhắn cho bố, cô đã được giải cứu sau đó không lâu.
Cô gái 20 tuổi người Anh Mary Kate Heys đã bị bắt cóc tại Queensland, Australia. Tuy nhiên, nhờ nhanh trí gửi tin nhắn cho bố, cô đã được giải cứu sau đó không lâu.
Một nữ du khách người Anh đã được giải cứu sau khi bị bắt cóc tại Australia. Cô gái đã may mắn sống sót nhờ nhanh trí dù trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Mary Kate Heys, 20 đến từ Manchester cho biết cô bị bắt cóc tại một nhà nghỉ trong khu vực Mooloolaba, Queensland, Australia vào hôm thứ 2. Cô gái trẻ kể lại việc mình bị một người đàn ông bắt đi và đưa tới một nơi nào đó cách khu vực xảy ra vụ bắt cóc 80km.
Cô gái được cho là đã bị bắt cóc tại Australia.
Chia sẻ trên tờ Queensland, Mary cho biết mình đã gặp một chàng trai 22 tuổi người Thụy Điển tại nhà nghỉ. Vào sáng thứ 2, hắn ta đánh thức cô dậy và hỏi xem cô có muốn tới Brisbane với mình không. Cảm giác có chút tin tưởng, Mary đã đồng ý đi với anh chàng mới quen này.
Tuy nhiên, lo sợ có gì đó không lành, cô gái này đã xin anh ta cho xuống mua nước tại trạm xăng. Sau đó, Mary nói với người thu ngân rằng anh ta không cho cô đi. Quãng thời gian ở đó quá ngắn để cô có thể làm gì.
Cuối cùng, khi quay trở lại xe ô tô, cô gái trẻ này đã phải nhắn tin cho bố của mình cách đó nửa vòng trái đất.
Dòng tin nhắn gửi tới người cha cách đó nửa vòng trái đất.
"Bố, bố còn thức không ạ? Con cần gọi cho cảnh sát Úc".
"Con đang bị một người đàn ông dẫn đi, nhanh lên bố ơi".
Cha của cô sau đó đã gọi cho cảnh sát và cô gái tiếp tục nhắn địa chỉ nơi mình đang đi cho bố để cảnh sát có thể theo dõi. Cuối cùng, cô đã thoát khỏi được kẻ bắt cóc thành công.
Tuy nhiên, khi bị cảnh sát bắt, gã đàn ông kia cho biết mình không có ý định bắt cóc cô mà chỉ định đưa đi chơi như có nói lúc ban đầu. Hiện tại, hắn ta đã được đưa tới một bệnh viện tâm thần.
Tuy nhiên, khi bị cảnh sát bắt, gã đàn ông kia cho biết mình không có ý định bắt cóc cô mà chỉ định đưa đi chơi như có nói lúc ban đầu. Hiện tại, hắn ta đã được đưa tới một bệnh viện tâm thần.
May mắn, cô gái đã an toàn trở về.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới3 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới3 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới4 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới7 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới7 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới11 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới21 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.