- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ vương Đan Mạch "rơi nước mắt" chính thức thoái vị nhường ngôi cho con trai, khoảnh khắc xúc động những giờ cuối tại vị khiến dân chúng nhói lòng
Ngày 14/1 trở thành ngày đặc biệt ghi dấu mốc vào lịch sử của Vương thất Đan Mạch khi Nữ vương Margrethe chính thức thoái vị.
Chỉ ít phút trước, nhà báo nổi tiếng Đan Mạch, Thomas Laurizen, đã đăng tải khoảnh khắc lịch sử Vua Frederik trở thành quốc vương mới của Đan Mạch. Ông viết: "Vua Frederik X hiện đã chính thức trở thành người đứng đầu Vương thất Đan Mạch, thay thế Nữ vương Margrethe II sau 52 năm trị vì. Một khoảnh khắc lịch sử của đất nước Đan Mạch. Khoảng 3h chiều (tức 21h giờ Việt Nam) lễ công bố nhà vua mới sẽ diễn ra.
Các nhà báo hoàng gia đang đưa tin rằng Nữ hoàng Margrethe đã rời khỏi phòng "trong nước mắt" sau hoàn tất các thủ tục thoái vị.
Hình ảnh do nhà báo Thomas Laurizen đăng tải lên mạng xã hội X.
Người ta nhìn thấy bà cầm một cây gậy khi rời cuộc họp cấp nhà nước, cùng con trai bà là Vua Frederix X và cháu trai, hiện trở thành Thái tử Christian.
Mặc bộ trang phục màu đỏ tươi, Nữ vương Margrethe ký giấy tờ liên quan đến việc thoái vị trong cuộc họp với Nội các Đan Mạch. Bà đang ngồi trước một chiếc bàn lớn phủ vải đỏ, xung quanh có các thành viên hoàng gia và chính phủ Đan Mạch.
Sau khi ký tên, Nữ vương "trào nước mắt" đứng dậy và ra hiệu cho con trai bà thế chỗ. Bà nói với con trai một câu trước khi rời khỏi phòng.
Người hâm mộ hoàng gia đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ vương Margrethe và đặc biệt quan tâm khi nghe tin bà rơi nước mắt khi rời khỏi Nội các Đan Mạch tại Cung điện Christiansborg.
Một người viết: "Trái tim tôi đau thắt khi Nữ hoàng Margrethe rời khỏi phòng trong nước mắt!".
Người khác nói thêm: "Nữ vương Margrethe rời khỏi phòng trong nước mắt sau khi con trai bà ngồi xuống ghế".
Trước đó, một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể nhận xét Nữ vương Margrethe tỏ ra "không có dấu hiệu lo lắng" khi bà cười rạng rỡ trước đám đông dân chúng đang tụ tập ở 2 bên đường.
Rất động người dân Đan Mạch tụ tập để theo dõi sự kiện trọng đại này.
Sự kiện trọng đại diễn ra chiều 14/1 (giờ Đan Mạch) bắt đầu khi Thái tử Frederik và Thái tử phi Mary - cùng với con trai của họ là Hoàng tử Christian - bắt đầu lên đường tới Lâu đài Christiansborg.
Một đoàn xe ô tô khởi hành với hộ tống các thành viên hoàng gia ngồi trên chiếc 1958 Rolls-Royce từ Lâu đài Amalienborg tới Lâu đài Christiansborg. Nữ vương Margrethe đi xe ngựa, vẫy tay chào đám đông vui mừng khi bà rời khỏi Cung điện Christian IX.
Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Adrianne Carter cho biết: "Nụ cười chân thật, rạng rỡ của Nữ vương trên xe ngựa cho thấy bà rất thích thú khi nhìn thấy rất nhiều dân chúng tham dự sự kiện của hoàng gia. Không có dấu hiệu lo lắng nào từ Nữ vương".
Nói chuyện với Daily Mail, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Adrianne Carter cho biết "không có dấu hiệu lo lắng nào" từ Nữ vương Magrethe khi bà cười rạng rỡ với đám đông và vẫy tay.
Vào đêm 13/1, một đoạn video được đăng trên mạng xã hội X ghi lại khoảnh khắc vô cùng cảm động khi người dân Đan Mạch yêu mến Nữ vương Margrethe đã đến tụ tập bên ngoài Lâu đài Amalienborg, cùng đồng thanh hát vang những bài hát tỏ lòng thành kính với vị quốc vương của mình.
Sau đó, người ta thấy một trong những cửa sổ của cung điện đã được mở rộng và thấy bóng dáng Nữ vương Margrethe xuất hiện ở cửa sổ để nghe tiếng hát của những người mến mộ bà.
Theo Phụ nữ mới
-
Thế giới6 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới6 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới11 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới17 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".