- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quá tham lam, chú rể bị cô dâu ly hôn chỉ 3 tiếng sau lễ cưới
Ba giờ sau hôn lễ, một cô dâu ở Ấn Độ đã quyết định ly hôn với người chồng vừa mới cưới của mình
Ba giờ sau hôn lễ, một cô dâu ở Ấn Độ đã quyết định
ly hôn với người chồng vừa mới cưới của mình vì những điều không thể
chấp nhận được từ phía chú rể.
Hôm thứ tư vừa qua, tại ngôi làng Chandwa ở phía đông Ấn Độ đã diễn ra một lễ cưới vô cùng lãng mạn giữa cô dâu Rubana Parveen 18 tuổi – con gái của một ông chủ khách sạn có tiếng trong khu vực cùng với chú rể Muntaj Ansari 26 tuổi – một tài xế lái xe kéo.
Những tưởng sau buổi lễ cặp đôi này sẽ có một kết thúc viên mãn như bao người khác nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó lại trở thành một câu chuyện bi hài không hơn không kém.
Ba giờ sau hôn lễ, cô dâu Rubana đã quyết định ly hôn với chú rể Muntaj vì bản tính tham lam, đòi hỏi vô độ của người này.
Chú rể yêu cầu nhà gái phải mua cho anh ta một chiếc xe máy thật mắc tiền mới đồng ý để cô dâu bước chân vào nhà mặc dù trước đó cha cô dâu đã mua cho người này một chiếc xe máy.
Theo đó, sau khi kết thúc lễ cưới theo nghi thức truyền thống của đạo Hồi, chú rể bắt đầu lộ rõ bản chất tham lam của mình khi liên tục yêu cầu nhà gái phải mua cho anh ta một chiếc xe máy đắc tiền cùng một phần hồi môn khổng lồ.
Trước đó, ông Bashir-ud-din Ansari 58 tuổi là cha của cô dâu đã mua cho chú rể một chiếc xe máy nhưng dường như chiếc xe ấy không thể thỏa mãn lòng tham của chàng rể này và anh ta khăng khăng phải có một chiếc xe máy thời thượng và mắc tiền hơn nữa.
Một nhân chứng có mặt tại lễ cưới cho biết: "Rất nhiều người đã đến khuyên can chú rể. Họ bảo chú rể hãy giữ bình tĩnh và chấp nhận những món đồ đã được tặng. Nhưng chú rể không nghe lọt tai một lời nào.
Quá đáng hơn người này còn đe dọa sẽ không cho người vợ mới cưới của mình bước vào cửa nếu không được đáp ứng theo yêu cầu. Chú rể và cha cô dâu đã có một trận cãi vã vô cùng ầm ĩ. Đó là một cảnh tượng thật điên rồ."
Cuối cùng, cô dâu đã quyết định ly hôn còn chú rể thì nhận chịu hình phạt cho thói tham lam của mình.
Sau đó, cô dâu Rubana đã quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của hội đồng ‘Qazi’ ở trong làng. Đây là một tổ chức giữ vai trò như một quan tòa phân xử của cộng đồng người Hồi giáo.
Cuối cùng dưới sự ủng hộ từ phía gia đình, Rubana đã quyết định thực hiện nghi lễ ‘Talaaq’ chính thức ly hôn với người chồng vừa cưới được 3 tiếng của mình. Bashir-ud-din nói rằng ông nhất định sẽ lấy lại tất cả số tiền cùng quà hồi môn của con gái mà gia đình ông đã tặng cho nhà chú rể.
Gia đình Muntaj cảm thấy vô cùng xấu hổ với hành vi của con trai họ. Cha mẹ chú rể sau đó đã viết một bức thư xin lỗi và hứa sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền hồi môn của cô dâu.
Dân làng đã bắt chú rể phải mang một cái vòng treo đầy dép ở trên cổ đồng thời chịu thêm hình phạt cạo trọc đầu.
Người dân trong làng cũng vô cùng phẫn nộ với hành vi của Muntaj và quyết định phải trừng phạt con người tham lam này để dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.
Đầu tiên, dân làng buộc chú rể phải đeo một cái vòng là những đôi giày được kết lại bằng một sợi dây kèm theo một mảnh giấy trên đó viết: "Tôi là một kẻ tham lam của hồi môn". Sau đó, chàng rể này cùng với anh trai của mình còn bị dân làng cạo trọc một phần tóc trên đầu.
Cả anh trai của chú rể cũng phải chịu chung hình phạt cạo trọc đầu vì bản tính tham lam của người em.
Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi không mấy vui vẻ của con gái với gã tham lam, Bashir-ud-din đã lập tức liên hệ với gia đình của anh Mohammed Elias, 25 tuổi sống cách nhà Rubana 25km để sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho con gái của mình.
Được sự đồng ý từ phía nhà trai, buổi tối cùng ngày diễn ra sự việc lễ cưới của cô dâu Rubana và chú rể mới Mohammed đã được cử hành vô cùng long trọng.
Bashir-ud-din nói: "Tôi rất lấy làm tiếc về những chuyện đã xảy ra. Tôi thấy vui vì con gái mình đã không dành cả phần đời còn lại để sống cùng với một kẻ tham lam.
May mắn là cuối cùng con bé cũng đã kết hôn và có một cuộc sống vui vẻ. Tôi sẽ luôn chúc phúc cho con bé và người chồng mới của nó."
Chiều cùng ngày, cha của Rubana đã tổ chức đám cưới lần hai cho con gái của mình với một người đàn ông khác trong làng.
Sau cuộc hôn nhân chóng vánh với chủ rể Muntaj (trái), cô dâu Rubana đã lập tức kết hôn cùng chú rể Mohammed (phải) vào chiều cùng ngày.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới12 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới17 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới20 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới21 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới23 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.