- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thảm cảnh với y bác sĩ Vũ Hán tái diễn ở Italy: Nhân viên y tế tím mặt vì đeo khẩu trang, ngủ gục trên bàn vì kiệt sức
Trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, hệ thống y tế của Italy đang phải căng mình chống virus corona, gây ra tình trạng quá tải với đội ngũ y bác sĩ.
- WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch, điều này có ý nghĩa gì đối với thế giới?
- Thông điệp xúc động của bác sĩ Ý giữa cơn "sóng thần" Covid-19: Xin hãy kiên nhẫn vì sự sống của chính bạn và mọi người
- Chồng qua đời vì Covid-19, người phụ nữ sống chung với xác chết vì không được ra ngoài, phải cầu cứu hàng xóm từ ban công
Alessia Bonari là một y tá ở Milan. Cô vừa up lên mạng xã hội bức ảnh chụp khuôn mặt cô hằn lên những vết thâm tím vì đeo khẩu trang quá nhiều trong nỗ lực cấp cứu các bệnh nhân nhiễm virus corona ở Italy.
Elena Pagliarini, một y tá khác, gây sự chú ý khi bức ảnh chụp cô ngủ gục trên bàn làm việc khi trên mặt vẫn đeo khẩu trang. Khi dịch bệnh bùng lên mạnh mẽ ở Italy với hơn 10.000 người nhiễm bệnh và 631 trường hợp tử vong, những người như Bonari và Pagliarini không phải trường hợp hy hữu.
Mô tả một ngày làm việc tại bệnh viện, Alessia Bonari nói rằng cô gần như không thể uống nước hay đi vệ sinh trong 6 giờ vì phải mặc đồ bảo hộ. Tuy nhiên, điều này không khiến Bonari bớt lo sợ bản thân bị nhiễm bệnh khi phải tiếp xúc với quá nhiều nguồn lây.
"Tôi rất mệt mỏi trong khi quần áo bảo hộ rất tệ, áo khoác làm tôi đổ mồ hôi nhiều. Khi mặc đồ bảo hộ vào, tôi chẳng thể uống nước hay đi vệ sinh trong suốt 6 giờ liền. Tôi và các đồng nghiệp đều mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần trong suốt nhiều tuần qua", Bonari mô tả.
Tuy nhiên, nữ y tá trẻ cũng kêu gọi người Italy nên tuân phủ các quy tắc kiểm dịch. "Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc các bệnh nhân bởi vì tôi tự hào khi làm công việc này. Tôi mong những người đọc bài viết này sẽ không nản lòng vì những nỗ lực chúng ta đang tiền hành. Hãy vị tha và ở nguyên trong nhà để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất", Bonari chia sẻ.
Nữ y tá trẻ cũng nói rằng người trẻ tuổi không được miễn dịch với COVID-19. Khi bị mắc bệnh, những người trẻ thậm chí còn gặp nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, việc phòng tránh lây nhiễm là điều quan trọng cho từng cá nhân và cho cả cộng đồng.
Elena Pagliarini, nữ y tá ngủ gục trên bàn, hoàn toàn không biết về bức ảnh. Tuy nhiên, bác sĩ, người chụp lại khoảnh khắc này, chia sẻ rằng tất cả đội ngũ y bác sĩ đều rất mệt mỏi, cả về thể xác và tinh thần.
"Chúng tôi bắt đầu công việc lúc 20 giờ và làm liên tục suốt hơn 10 tiếng. Tôi nhìn thấy Elena nghỉ 5 phút sau nhiều giờ chạy từ chỗ bệnh nhân này sang chỗ bệnh nhân khác, cố gắng giúp đỡ những người bị sốt hay suy hô hấp. Cô ấy gục xuống bàn trong giây phút nghỉ ngơi ấy", vị bác sĩ chụp bức ảnh chia sẻ.
Hiện tại, các bệnh viện phải hoạt động với 200% công suất. Tuy nhiên, mệt mỏi không phải điều tệ hại nhất. Thiếu thốn nghiêm trọng trang thiết bị buộc các bác sĩ phải ra quyết định cứu ai và để ai nằm đó. Đó là quyết định không nên của các bác sĩ.
Những gì đang diễn ra ở Italy đang ngày càng giống với thảm cảnh ở Vũ Hán, Trung Quốc khi dịch bệnh bùng lên hồi cuối tháng 1. Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang có dấu hiệu được kiểm soát trong khi điều ngược lại đang diễn ra ở Italy.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thế giới2 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới6 giờ trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới10 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới10 giờ trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới14 giờ trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới14 giờ trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới1 ngày trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.
-
Thế giới1 ngày trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn hôm 15/5.
-
Thế giới1 ngày trướcLa Sùng Sang, cựu giáo viên tiểu học ở Hải Nam, Trung Quốc vừa bị thi hành án tử hình vì tội xâm hại 29 nữ sinh; học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi.
-
Thế giới1 ngày trướcMáy bay riêng của ông Donald Trump va chạm với một máy bay khác tại sân bay ở Florida nhưng chưa rõ cựu tổng thống Mỹ có mặt thời điểm đó hay không.