- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thâm nhập thị trấn toàn mỹ nữ “khát chồng” ở Brazil
600 cô gái trẻ trong một thị trấn toàn phụ nữ ở Brazil đang kêu gọi các quý ông tới đây tuyển vợ.
600 cô gái trẻ trong một thị trấn toàn phụ nữ ở Brazil đang kêu gọi các quý ông tới đây tuyển vợ.
Mới đây, báo chí Brazil đưa tin hơn 600 mỹ nữ tuổi từ 20-35 ở thị trấn Noiva do Cordeiro ở vùng đông nam Brazil đã cùng nhau ra lời kêu gọi các quý ông chưa vợ tới ghé thăm vùng đất của họ để thỏa cơn “khát chồng”.
Ở thị trấn toàn phụ nữ này, đàn ông đến 18 tuổi đều phải ra thành phố kiếm sống, chỉ có một vài ông chồng thỉnh thoảng tạt về nhà trong những dịp cuối tuần.
Các cô gái trẻ ở thị trấn Noiva do Cordeiro đang rơi vào tình trạng "khát chồng" |
Cô gái xinh đẹp 23 tuổi Nelma Fernandes tâm sự: “Ở đây, lũ con gái chúng tôi chỉ toàn gặp đàn ông đã có vợ hoặc là họ hàng, hầu như ai cũng là anh em con chú con bác với nhau. Đã rất lâu rồi tôi không biết đến nụ hôn của đàn ông là như thế nào”.
Cô nói tiếp: “Bọn tôi ai cũng ao ước được yêu và được lấy một anh chàng nào đó làm chồng. Nhưng chúng tôi chỉ thích sống ở thị trấn yên bình này và không muốn rời khỏi đây để đi kiếm chồng”.
“Bà tổ” đã sáng lập ra thị trấn này là Maria Senhorinha de Lima, người đã bỏ nhà ra đi sau khi bị kết tội thông dâm vì bỏ rơi người chồng mà bà bị cha mẹ ép phải lấy. Bà và 5 thế hệ tiếp theo của bà bị nhà thờ rút phép thông công vào năm 1891 và bị đuổi ra khỏi làng.
Thị trấn yên bình Noiva do Cordeiro ở Brazil do một phụ nữ bị ruồng rẫy lập ra |
Thị trấn do bà lập ra đã bị xã hội Brazil coi thường, và nơi đây dần dần trở thành một thiên đường của những người phụ nữ bị người làng xa lánh, những bà mẹ đơn thân và họ cùng nhau sống trong cảnh biệt lập với thế giới bên ngoài và cả những người đàn ông.
Năm 1940, một mục sư tên là Anisio Pereira đã lấy một cô gái 16 tuổi trong thị trấn làm vợ và thành lập một nhà thờ bên trong cộng đồng đang ngày càng phát triển này. Sau đó, ông ta tìm cách áp đặt những quy định đạo đức rất nghiêm khắc và cấm phụ nữ ở đây uống rượu, nghe nhạc, cắt tóc hay sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào.
Các cô gái ở Noiva do Cordeiro trong một cuộc thi sắc đẹp tự phát |
Khi mục sư Anisio qua đời vào năm 1995, những người phụ nữ ở đây quyết định rằng họ sẽ không bao giờ để đàn ông cai trị và quyết định cuộc sống của họ một lần nữa. Một trong những điều đầu tiên mà họ làm là giải tán tổ chức tôn giáo ưu tiên đàn ông mà mục sư này lập ra.
Thị trấn này hoạt động gần như theo chế độ nữ quyền, và sau nhiều thập kỷ với nhiều lần đàn ông tìm cách can thiệp để “thống trị” khu vực này, những người phụ nữ ở đây đã đề ra chính sách “không đàn ông” vô cùng nghiêm khắc.
Phụ nữ ở thị trấn này đảm nhận mọi công việc |
Ngày nay, phụ nữ đảm nhiệm mọi khía cạnh cuộc sống ở thị trấn này, từ làm nông, xây dựng cho tới quy hoạch phát triển, thậm chí là cả tôn giáo ở Noiva do Cordeiro. Điều duy nhất mà họ gặp phải ở đây là tình trạng “khát chồng” mà các cô gái trẻ gặp phải. Mặc dù vậy, điều kiện mà các mỹ nữ ở đây đặt ra cho những người đàn ông tới kiếm vợ cũng khá khắt khe.
Cô Nelma tuyên bố: “Những ai tới đây đều phải làm những gì chúng tôi bảo và sống theo nguyên tắc của chúng tôi. Có rất nhiều việc phụ nữ làm tốt hơn đàn ông. Thị trấn của chúng tôi xinh đẹp hơn, có tổ chức hơn, và sống hòa thuận hơn những nơi có đàn ông lãnh đạo”.
Hai cô gái trẻ lái máy cày trong thị trấn |
Gần đây, phụ nữ cả thị trấn đã cùng góp tiền để mua một chiếc tivi màn hình lớn đặt tại phòng cộng đồng, để mọi người có thể cùng tới đây và thưởng thức những bộ phim tâm lý xã hội tình cảm ướt át.
Cô gái này hãnh diện khoe tiếp: “Ở đây, chúng tôi luôn có thời gian ghé thăm và tán gẫu với nhau, thử quần áo của nhau, và giúp nhau làm tóc hoặc sơn móng tay”.
Theo Trí Dũng (Khampha.vn)
-
Thế giới6 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới6 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới11 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới17 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".