- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thi thể khỏa thân của cô gái trẻ xinh đẹp và những bí ẩn chưa từng được giải đáp trong hơn 7 thập kỉ
Trong suốt nhiều thập kỉ, cái chết của cô gái xinh đẹp đã khiến cảnh sát phải đau đầu vì không thể tìm ra được bất kì manh mối hay thông tin nào.
- Cái kết đắng của cô gái đẩy bạn thân xuống dưới nước ở độ cao gần 20m khiến nạn nhân bị thủng phổi, gãy 6 xương sườn
- Nạn nhân bị lãng quên trong vụ ấu dâm của Michael Jackson: 13 tuổi bị lạm dụng, cuối cùng vẫn chọn tha thứ cho thần tượng
- Phát hiện bạn trai cặp bồ, cô gái rủ bạn đi đánh ghen khiến nạn nhân tơi tả giữa phố đông người
Trong suốt nhiều thập kỉ, cái chết của cô gái xinh đẹp đã khiến cảnh sát phải đau đầu vì không thể tìm ra được bất kì manh mối hay thông tin nào.
Margaret Martin là một cô sinh viên ngây thơ, vừa mới ra trường và sống tại Kingston, Pennsyvania, Mỹ. Vào ngày 17/12/1938, một người đàn ông đã vô cùng ấn tượng với Martin và hứa hẹn sẽ mời cô về làm thư kí. Tuy nhiên, đó cũng chính là ngày cô "một đi không trở về".Martin được miêu tả là một cô gái tốt bụng, chăm học, thân thiện và có rất nhiều bạn bè. Cha của Martin là một quản đốc địa phương và là một nhà chính trị gia. Khi vẫn chưa thể tìm kiếm được công việc, Martin đã đem hồ sơ gửi đi các nơi để hi vọng tìm được một công việc tốt. Một ngày, có một người đàn ông đã liên hệ với Martin và nói rằng anh ta vừa thành lập một công ty bảo hiểm, muốn mời Martin về làm thư kí. Anh ta nói thêm rằng anh ta biết cô qua trường đại học kinh doanh Wilkes-Barre, nơi cô đã theo học 4 năm đại học. Sau đó, Martin đã đồng ý gặp người đàn ông lạ mặt ở Kingston Corners để trao đổi về công việc.
Tối hôm đó, cô đã không trở về nhà sau cuộc phỏng vấn xin việc. Một số nhân chứng khai rằng cô đã bước vào một chiếc xe ô tô màu nâu cùng một người đàn ông. Họ miêu tả đó là một thanh niên ở độ tuổi 25-30, tóc vàng, gọn gàng và khá thanh lịch. Điều đáng tiếc là không ai nhớ được biển số xe của người đàn ông này.
Khi thấy Martin không trở về, gia đình và bạn bè cô đã liên hệ ngay với cảnh sát và bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng càng tìm kiếm càng vô vọng. 4 ngày sau đó, thi thể khỏa thân của cô được phát hiện trong sa mạc, cách nhà 40km bởi một người thợ săn. Thi thể của cô được bọc trong một chiếc túi lớn với rất nhiều vết thương phủ đầy cơ thể.
Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc điều tra và đã phỏng vấn rất nhiều nghi phạm, thế nhưng, do không có bất kì manh mối hay bằng chứng nào nên không có ai bị kết án. Theo một bài báo trên Leader Times năm 1999, Martin đã bị tra tấn và giết hại trong một xưởng cưa. Giả thuyết của cảnh sát cho rằng kẻ giết người đã cố gắng hủy hoại thi thể của Martin trong lò nung của nhà máy thuộc quyền sở hữu của ông James Kedd. Ông Kedd khai rằng, ông đã bắn một phát súng cảnh cáo về phía thanh niên lạ mặt, và kẻ này sau đó đã bỏ đi rồi lái xe đến một con lạch gần đó, phi tang thi thể của cô gái xấu số.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Margaret Martin đã chết ít nhất 24 giờ trước khi thi thể được phát hiện. Cơ thể của cô có dấu hiệu bị đánh đập và siết cổ. Cô bị nhiều vết bầm tím ở cổ họng, ngực và có những vết cắt ở bụng, đùi. Nguyên nhân cái chết của cô là do bị siết cổ.
Hàng trăm người lạ đã đến tham dự đám tang của Martin tại Nhà thờ St.Ignatius ở Kingston vào ngày 24/12/1938 để cầu nguyện và thương tiếc cho cô gái trẻ.
Cho dù nỗ lực tìm kiếm nghi phạm, nhưng nhiều năm trời cảnh sát vẫn không thể tìm kiếm được bất kì thông tin gì về người đàn ông lạ mặt. Đến đầu năm 1939, hầu hết các manh mối liên quan đến cái chết của Martin đều bị chứng minh là vô dụng. Cuộc săn lùng kẻ giết người vẫn được tiếp diễn đến tháng 2 năm đó nhưng cảnh sát không hề hé lộ thêm một thông tin nào.
Vào tháng 9 năm 1942, Orban Taylor, sống tại New York đã thú nhận mình giết Martin. Cảnh sát lập tức chuyển hướng điều tra, tuy nhiên, họ đã sớm phát hiện ra lời thú nhận của anh ta hoàn toàn vô căn cứ. Vì vậy, vụ án của Martin lại tiếp tục đi vào bế tắc.
Tính đến nay, hung thủ giết hại cô gái trẻ xinh đẹp Margaret Martin vẫn chưa từng được một lần phơi bày ra ánh sáng. Đây vẫn là một trong những vụ án bí ẩn nhất lịch sử tội phạm Pennsylvania.
Theo Helino
-
Thế giới5 giờ trướcTheo Bộ Ngoại giao, vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan có nhiều người Việt Nam kinh doanh không gây thiệt hại về người, song tài sản đã bị thiêu rụi.
-
Thế giới21 giờ trước“Qua khe hở, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang bò dưới đất, thực sự trông rất đáng sợ”, người hàng xóm rùng mình kể lại.
-
Thế giới21 giờ trướcVua Charles được cho là đã gặp David Beckham trong thời gian Hoàng tử Harry ở Anh. Trước đó, Công tước xứ Sussex cho biết không thể gặp cha vì ông không có thời gian.
-
Thế giới1 ngày trướcSố người thiệt mạng do sốc nhiệt ở Thái Lan hiện gần gấp đôi so với con số 37 người cả năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChiếc váy được Meghan Markle mặc trong chuyến thăm Nigeria khiến cộng đồng mạng bàn tán vì ẩn chứa thông điệp về Hoàng gia Anh. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi Nữ Công tước xứ Sussex liên tục tuyên bố không muốn dính dáng đến nhà chồng nhưng hành động lại trái ngược.
-
Thế giới2 ngày trướcCảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cáo buộc một phụ nữ giấu thi thể người cha trăm tuổi đã qua đời nhiều năm trong nhà để tiếp tục lĩnh trợ cấp hưu trí của ông.
-
Thế giới2 ngày trướcSau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường và thậm chí chia sẻ tin tức về việc mình bị bắt cho người theo dõi.
-
Thế giới2 ngày trướcCác hành khách trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines (Mỹ) bất ngờ khi chứng kiến một người phụ nữ trèo lên ngăn chứa hành lý phía trên để... chợp mắt.