- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tự sát, đạn xuyên qua đầu trúng bạn gái
Một thanh niên 21 tuổi ở TP Anchorage, bang Alaska – Mỹ lấy súng bắn vào đầu mình tự sát nhưng viên đạn xuyên trúng cả người bạn gái khiến cô thiệt mạng.
Một thanh niên 21 tuổi ở TP Anchorage, bang Alaska – Mỹ lấy súng bắn vào đầu mình tự sát nhưng viên đạn xuyên trúng cả người bạn gái khiến cô thiệt mạng.
Vụ việc xảy ra từ ngày 19-4 và được báo The Washington Post đưa tin hôm 23-5.
Anh Victor Sibson khai với cảnh sát rằng mình cầm khẩu súng lục kê vào thái dương bên trái khoảng 2 giờ (giờ địa phương). Bạn gái của Sibson, cô Brittany-Mae Haag, 22 tuổi, lúc đó cũng có mặt.
Các công tố viên tin rằng người phụ nữ tìm cách giật súng của bạn trai, ngăn anh ta tự tử nên làm khẩu súng cướp cò. Cảnh sát tìm thấy hai người nằm trên sàn nhà, xung quanh chỉ có một vỏ đạn. Viên đạn xuyên qua vùng phía sau mắt trái của anh Sibson, trúng vào ngực cô Haag.
Dù bị trúng đạn, cô gái vẫn đến được cửa nhà hàng xóm tên Gary Hutson để nhờ giúp đỡ. Cô gái thiệt mạng trong sáng hôm đó, còn Sibson dù nguy kịch nhưng được các bác sĩ cứu sống và xuất viện sau vài tuần.
Sibson đội mũ bảo hiểm che vết thương tới tòa án hôm 21-5. Ảnh: KTVA
Sibson và bạn gái Haag. Ảnh: FACEBOOK
Nhà chức trách cho biết lúc muốn tự sát, nồng độ cồn trong máu của anh Sibson cao gấp 3 lần so với quy định cho phép.
Tuần trước, thanh niên 21 tuổi bị buộc tội giết người. Bồi thẩm đoàn công bố lệnh bắt trước khi Sibson tự nộp mình cho cảnh sát hôm 19-5. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể phải ngồi tù đến 99 năm.
Hôm 21-5, Sibson nói với thẩm phán rằng anh ta bị thất nghiệp nên không đủ tiền để thuê luật sư. "Liệu hôm nay chúng ta có biết được tôi bị kết tội hay không?" – Sibson hỏi thẩm phán, sau khi không nhận tội.
Gia đình cô Haag đầu tiên nghĩ rằng Sibson muốn giết con gái họ. Mẹ của nạn nhân, bà Sheila Lopez, chia sẻ: "Tôi rất đau lòng vì chúng tôi xem Victor như một người thân trong gia đình. Cậu ta hay gọi tôi là mẹ".
Người thân của Haag đã quyết định hiến tặng làn da của cô cho những nạn nhân bị bỏng sau vụ hỏa hoạn tại một căn hộ ở TP Anchorage gần đây.
Theo Người Lao Động
-
Thế giới3 giờ trướcNgười đàn ông đã nghiên cứu và lắp ráp thành công chiếc máy bay 4 chỗ, chở vợ con đi du lịch, sống tự do, thoải mái.
-
Thế giới18 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới23 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới1 ngày trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới1 ngày trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới2 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.