- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tỷ phú Ai Cập chi 2 triệu USD thuê sát thủ giết người tình xinh đẹp
Một tỷ phú người Ai Cập thuê sát thủ sát hại người tình xinh đẹp là một ngôi sao nhạc Pop. Vụ án từng gây chấn động giới thượng lưu.
Mối tình oan trái
Moustafa (SN 1959) nổi tiếng trong giới thượng lưu, là một quản lý cấp cao của công ty bất động sản có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Ai Cập.
Suzanne Tamim (SN 1977) là một ca sĩ người Li-băng nổi tiếng sống tại Ả Rập, từng giành giải cao nhất trong chương trình truyền hình Studio El Fan năm 1996.
Moustafa và Tamim quen biết nhau từ 1990 nhưng mối tình giữa họ bị mẹ Moustafa phản đối kịch liệt. Cặp đôi tái hợp vào năm 2004 khi gặp lại nhau tại một khu nghỉ mát ở Biển Đỏ. Thời điểm này Tamim đã kết hôn với nhà vô địch kickboxing người Anh.
Ngày 28/7/2008, Suzanne Tamim bị sát hại trong căn hộ của cô ở Dubai, cổ họng bị rạch đứt.
Ca sĩ xinh đẹp Suzanne Tamim (Ảnh: STR/AFP/Getty Images).
Muhsen el-Sukkari là một sĩ quan cảnh sát Ai Cập đã nghỉ hưu, bị buộc tội thực hiện hành vi giết người theo lệnh của tỷ phú Moustafa. Theo đó sát thủ lừa nạn nhân mở cửa bằng cách giả làm đại diện chủ sở hữu tòa nhà, sau đó đâm cô bằng một con dao.
Các công tố viên cho biết sát thủ Sukkari vứt quần áo dính máu gần hiện trường vụ án. Cảnh sát tìm thấy ADN của hắn trên quần áo. Đặc biệt, cảnh sát tìm thấy bằng chứng vụ án là các cuộc điện thoại giữa Moustafa và Sukkari.
Các phương tiện truyền thông cho rằng vụ tấn công giết người này là một hành động trả thù của tỷ phú sau khi cô ca sĩ từ chối lời cầu hôn của ông ta và muốn kết thúc mối quan hệ giữa họ.
Tỷ phú chi 2 triệu USD để giết người tình
Hung thủ Mohsen al-Sukkari bị bắt vào tháng 8/2008 tại Ai Cập. Ngày 2/9/2008, tỷ phú Ai Cập bị bắt tại thủ đô Cairo, Ấn Độ. Ông bị buộc tội đã trả số tiền khổng lồ (2 triệu USD) để sát thủ giết Tamim.
Tháng 5/2009, tỷ phú Moustafa bị kết án tử hình.
Tỷ phú Moustafa (trái) và sát thủ Muhsen al-Sukkari (phải) (Ảnh: Reuters/Stringer và AFP).
Năm 2010, sau khi kháng cáo thành công bản án tử hình, Moustafa và Sukkari được xét xử lại. Tòa án tuyên hủy án tử hình, giảm án chỉ còn 15 năm tù cho tỷ phú Moustafa.
Thực tế ông ta chỉ phải thụ án 9 năm tù và được trả tự do vào năm 2017 sau khi được tổng thống ân xá.
Năm 2020, sát thủ Sukkari cũng được ân xá và trả tự do sau 14 năm ngồi tù.
Theo Dân Trí
-
Thế giới7 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới7 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới12 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới18 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".