Uất ức vì bị người thân hãm hiếp, nữ luật sư tự tử ngay tại tòa

Nữ luật sư uống thuốc độc tự tử ngay trong phòng xét xử sau khi trăng trối đề nghị tòa án trừng trị các thành viên trong gia đình nhà chồng đã hãm hiếp cô.

Nữ luật sư uống thuốc độc tự tử ngay trong phòng xét xử sau khi trăng trối đề nghị tòa án trừng trị các thành viên trong gia đình nhà chồng đã hãm hiếp cô.

Phía trước tòa án, nơi nữ luật sư tự tử sau khi tố bị người thân nhà chồng hãm hiếp. (Nguồn: yahoo.com)

Nữ luật sư được cho là đã uống thuốc độc trước khi đối mặt với Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ Rajendra Mal Lodha, yêu cầu tòa án có những hành động xử lý các thủ phạm.

Cô đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện Ram Manohar Lohia, New Delhi.

Trước đó, nữ luật sư này tố cáo rằng một số người thân bên nhà chồng đã thỏa thuận ngầm với chồng cô và hãm hiếp cô vào tháng 11.2013. Cô cũng cáo buộc cảnh sát đã không có hành động gì dù đã nhận được khiếu nại chính thức.

“Ngay trước khi các thủ tục tố tụng của tòa án chuẩn bị kết thúc, cô ấy đã đi về phía Chánh án và nói rằng hai người anh em rể cùng với hai người thân khác đã hãm hiếp cô ấy. Sau đó cô ấy cũng thừa nhận với Chánh án rằng đã uống thuốc độc trước khi tới tòa và cảm thấy không khỏe. Cô đã được đưa tới bệnh viện ngay lập tức và hiện đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc vẫn đang được điều tra và chúng tôi sẽ hành động theo chỉ dẫn của Tòa án Tối cao,” một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết trên tờ Indian Express.

 Theo Vietnam+


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.