- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vén màn cuộc hôn nhân vì lợi ích kín tiếng của "thái tử Samsung" và ái nữ tập đoàn đối thủ
Đám cưới của 2 người thừa kế từng là sự kiện thế kỷ được toàn bộ truyền thông và người dân xứ Hàn đặc biệt quan tâm.
Đám cưới của 2 người thừa kế từng là sự kiện thế kỷ được toàn bộ truyền thông và người dân xứ Hàn đặc biệt quan tâm.
Câu chuyện hôn nhân của các nhà tài phiệt luôn là bí ẩn đối với hầu hết công chúng xứ sở kim chi. Dù truyền thông hết mực quan tâm nhưng những thông tin về cuộc sống đời tư của giới nhà giàu chỉ được tiết lộ nhỏ giọt. Một trong số những cuộc tình thế kỷ làm tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới là hôn nhân của Lee Jae Yong, người thừa kế tập đoàn Samsung, và vợ cũ Im Se Ryung, ái nữ tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc Daesang.Năm 1997, Lee Jae Yong và Im Se Ryung được gia đình 2 bên sắp xếp xem mắt. Lee Jae Yong tốt nghiệp Đại học quốc gia Seoul trước khi sang Nhật và Mỹ du học rồi trở về với tấm bằng tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Theo thống kê của tạp chí Forbes vào năm 2018, Lee Jae Yong hiện nắm trong tay khối tài sản 11 tỷ USD và là tỷ phú giàu thứ 3 tại Hàn Quốc. Về phía Im Se Ryung cũng không hề kém cạnh. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ái nữ tập đoàn Daesang còn có thành tích học tập khủng với 2 tấm bằng cử nhân Đại học danh giá Đại học New York và Đại học Yonsei.
Với thành tích học tập và gia thế khủng, cuộc gặp gỡ giữa 2 người thừa kế tập đoàn không hề đơn giản chỉ là buổi xem mắt mà tương lai còn là cuộc hôn nhân đầy toan tính khi Samsung tham vọng lấn sân sang thị trường thực phẩm và Daesang cũng muốn củng cố quyền lực của mình. Mối quan hệ giữa 2 gia tộc được gói gọn trong câu nói của ông Lee Byung Chul, nhà sáng lập Samsung cũng là ông nội của Lee Jae Yong, "Đời tôi chỉ có 3 thứ là nằm ngoài tầm với, bao gồm con cái, golf và Miwon". (Miwon là sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Daesang). Tháng 6/1998, Lee Jae Yong và Im Se Ryung tiến tới hôn nhân bằng đám cưới thế kỷ với sự tham dự của khách mời toàn nhân vật quyền lực trong giới chính trị lẫn tài chính.
Vốn là người kín tiếng, cuộc sống cá nhân của "thái tử Samsung" trước và sau khi kết hôn vẫn là dấu hỏi lớn đối với truyền thông trong nước. Theo nguồn tin thân cận, ông được nhận xét là người hiền lành, thân thiện và sống giản dị. Mỗi khi rảnh rỗi, Lee Jae Yong vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình và 2 con, 1 trai và 1 gái.
Chung sống được 11 năm, Im Se Ryung bất ngờ đệ đơn ly hôn, yêu cầu được chia đôi khối tài sản chung 500 tỷ won và giành quyền nuôi dưỡng 2 con. Thông tin này gây chấn động Hàn Quốc. Trái với những gì người ta tưởng tượng về vụ ly hôn thế kỷ, cặp đôi chia tay trong hòa bình chỉ sau 1 tuần dàn xếp ổn thỏa. Không ai biết họ đã cam kết với nhau điều khoản thế nào, chỉ biết rằng "thái tử Samsung" đã phải chi số tiền không nhỏ cho vợ cũ để có thể giải quyết nhanh chóng vụ kiện tụng và giành quyền nuôi dưỡng 2 con.
Diện mạo xinh xắn của 2 con, nhất là con gái út, của "thái tử Samsung" từng gây xôn xao cộng đồng mạng.
Sau khi ly hôn, Im Se Ryung bị bắt gặp hẹn hò với tài tử Lee Jung Jae. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2015 và hiện vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Về phía Lee Jae Yong vẫn dành hết tâm huyết cho tập đoàn Samsung cũng như chăm sóc các con. Năm 2013, ông vướng nghi vấn chạy trường cho con trai cả, bị truyền thông và người dân xứ Hàn lên án mạnh mẽ. Cuối cùng, Lee Jae Yong phải lên tiếng xin lỗi, sự việc mới dần lắng xuống.
Đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối tiêu biểu của tài phiệt Hàn Quốc. Trai tài gái sắc hợp nhau về ngoại hình, học vấn cho đến gia thế nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng tờ đơn ly hôn, cho phép họ đường ai nấy đi về mặt pháp lý. Vậy mới thấy người giàu có trong tay quyền lực, tiền tài nhưng cuộc sống bình yên, tràn ngập tình yêu đối với họ vẫn là niềm mơ ước.
Theo Helino
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới7 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới8 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.