- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ án mạng ngẫu nhiên chấn động Đài Loan: Bé trai 10 tuổi bị sát hại vì tin lời hứa của người lạ, lời khai và bản án gây phẫn nộ
Vụ án mạng ngẫu nhiên đã khiến dư luận Đài Loan phẫn nộ suốt một thời gian dài.
- Kỳ án Trung Hoa cổ đại: Chàng rể "quý hóa" trở về từ cõi chết và vụ án mạng kỳ quặc suýt khiến 6 người phải mất mạng
- Án mạng thi thể không đầu bế tắc 17 năm trước vừa được phá giải, danh tính nạn nhân và 3 nghi phạm lần lượt được đưa ra ánh sáng
- Sợ bị phanh phui chuyện ngoại tình với 6 người cùng một lúc, người phụ nữ đầu độc nhân tình để "dằn mặt" nhưng không ngờ trở thành án mạng
8 năm trước, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Đài Nam (Đài Loan) đến hiện tại vẫn khiến dư luận kinh sợ khi nhắc lại. Kẻ sát nhân họ Tằng đã ngẫu nhiên sát hại một đứa bé 10 tuổi tại một khu giải trí. Cảnh sát đã dựa vào một quyển tiểu thuyết rơi ở hiện trường để lần theo manh mối của kẻ thủ ác.
Khoảng 9h30 ngày 1/12/2012, một nữ lao công họ Trương đã phát hiện thi thể bé trai gục trên vũng máu khi đang lau dọn tại phòng vệ sinh nam ở một khu giải trí phía Nam thành phố Đài Nam.
Nạn nhân được xác định là một bé trai 10 tuổi, đang học lớp 5. Nạn nhân tử vong do mất nhiều máu vì vết thương ở cổ, đứt động mạnh chủ và khí quản. Theo điều tra, nạn nhân là một học sinh ngoan giỏi, bố mẹ đã ly hôn và cậu bé sống cùng với bố. Vào ngày xảy ra vụ án, cậu bé đang chơi tại khu giải trí và chờ mẹ đến đón.
Trước khi xảy ra vụ án thương tâm, khoảng 8h sáng, nạn nhân và một người bạn cùng lớp đến địa điểm này chơi game. Đến 8h30, một gã đàn ông đeo kính bước vào và nhìn xung quanh một lúc lâu, sau đó mới tiến về phía 2 đứa bé.
Nạn nhân bị hung thủ lừa đi.
Khi hắn hỏi "Có chơi 'Tam quốc chiến kỷ' không?", người bạn trả lời "Không" trong khi nạn nhân trả lời "Có". Khai nhận với cảnh sát, người bạn của nạn nhân cho biết, vì thấy đối phương là một người lạ mặt nên cậu bé không muốn giao tiếp nhiều.
Tuy nhiên, nạn nhân lại không có sự phòng bị như bạn mình, đã đi theo người lạ mặt vì lời hứa tặng thẻ game nếu đến nhà vệ sinh cùng hắn. Chính vì vậy, nạn nhân đã bị sát hại dã man ngay sau đó.
Sau khi gây án tại nhà vệ sinh, hung thủ vẫn bình thản rời đi. Cảnh sát tìm thấy 2 đĩa DVD và 1 quyển tiểu thuyết tại hiện trường, nghi ngờ đây là vật chứng có liên quan đến vụ án và hung thủ.
Lần theo những manh mối này, cảnh sát xác định, những vật chứng kia thuộc về 2 người khác nhau: Người có liên quan đến đĩa DVD không phải là hung thủ, người có liên quan đến quyển tiểu thuyết họ Tằng mới là nghi phạm lớn nhất và sống gần hiện trường vụ án mạng.
Xác định được nghi phạm, cảnh sát bắt đầu lên kế hoạch bắt giữ. Tại nhà của tên Tằng, họ phát hiện đôi giày dính máu được để trước cửa nhà. Tuy nhiên hắn không có ở nhà.
Tên Tằng nhanh chóng bị bắt giữ sau đó.
Sợ hắn đang lên kế hoạch lẩn trốn, cảnh sát đã nhanh chóng cử thêm lực lượng tìm kiếm. Cuối cùng, họ đã tìm thấy tên Tằng tại một quán cà phê Internet, hắn đang bình tĩnh chơi game trực tuyến và theo dõi các bản tin về vụ án mạng do mình gây ra. Lúc này, trong túi áo khoác của hắn vẫn giữ một con dao gấp đã rửa sạch vết máu. Đó chính là hung khí giết người.
Điều khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là tên Tằng không hề sợ sệt khi thấy cảnh sát xuất hiện. Tại đồn cảnh sát, hắn bình thản khai: "Nếu các ngươi không bắt tôi, tôi còn dự định đến Trung tâm thương mại Shin Kong Mitsukoshi tìm mục tiêu tiếp theo. Sẽ tiếp tục giết người đến khi bị bắt!".
Khi cảnh sát hỏi tại sao lại giết nạn nhân nhỏ tuổi, tên Tằng bình tĩnh đáp "Trẻ con dễ giết hơn người lớn", thậm chí hắn còn mỉa mai "Tôi đã kiểm tra trên mạng, ở Đài Loan giết 1 - 2 người sẽ không bị tử hình, tôi cũng muốn ăn cơm tù miễn phí!".
Hung khí.
Về phần kẻ sát nhân, bố mẹ tên Tằng ly hôn vào năm hắn 12 tuổi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, hắn nghỉ học và đi làm. Hắn sống kín tiếng và ít giao lưu với người xung quanh. Sau khi chia tay bạn gái, hắn từng bị trầm cảm và mắc các chứng rối loạn tâm thần khác. Thậm chí hắn từng muốn tự sát và được đưa vào bệnh viện năm 2008.
Vào thời điểm đó, vụ án tên Tằng sát hại trẻ em ngẫu nhiên và thốt ra những lời ngông cuồng đã khiến dư luận "dậy sóng". Ngày 30/7/2013, tòa án cuối cùng đã kết án hung thủ tù chung thân. Bản án này đã khiến gia đình nạn nhân và dư luận vô cùng bất mãn. Các hiệp hội bảo vệ quyền trẻ em Đài Loan cũng đã phát động các chiến dịch góp chữ ký yêu cầu tử hình hung thủ nhưng qua 3 lần phúc thẩm, tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết cũ.
Tháng 5/2016, Tòa án Tối cao tiếp tục kết án tên Tằng tù chung thân, khép lại vụ án mạng này. Hiện tại, tên Tằng vẫn đang thụ án trong tù.
Mẹ nạn nhân từng trở lại hiện trường và khóc lớn.
Trước truyền thông, dì của nạn nhân thể hiện sự bất mãn với bản án.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới4 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới10 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới23 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.