- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ mẹ sát hại con gái rồi phân xác: Người mẹ làm việc tại hộp đêm, có dấu hiệu nghiện ma túy đá
Sau khi khám xét hiện trường vụ án mẹ sát hại con, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ bộ đồ dùng để hút hít ma túy cùng nhiều bao cao su.
Vụ án mẹ sát hại rồi chặt xác con gái 12 tuổi phi tang vừa xảy ra tại một khu chung cư ở Mong Kok đang khiến cho người dân Hong Kong hết sức bàng hoàng. Theo báo chí địa phương, người phụ nữ họ Cao, 37 tuổi, là mẹ đơn thân và bé gái được cho là con của cô ta với người chồng đầu tiên ở đại lục.
Theo South China Morning Post, nghi phạm cùng con gái tới Hong Kong vào năm 2013 sau khi tái hôn với một người đàn ông ở đây. Trang Apple Daily Hong Kong cũng cho hay nghi phạm làm việc tại một hộp đêm và có khả năng nghiện ma túy đá bởi cảnh sát đã phát hiện, thu giữ đồ dùng để hút hít cùng nhiều bao cao su tại căn hộ nơi xảy ra vụ án.
Cảnh sát đã rời khỏi hiện trường cùng 12 túi đựng các phần thi thể còn lại của nạn nhân trong khi một số khác đã bị nghi phạm phi tang trong nhà tắm.
Căn hộ tầng 3 nơi xảy ra án mạng kinh hoàng.
Cao là một bà mẹ đơn thân, chuyển tới Hong Kong sinh sống cùng con gái từ năm 2013.
Theo một số nguồn tin, vụ án tình cờ bị phanh phui do ông Lam, một người hàng xóm của nghi phạm Cao gọi điện báo cảnh sát sau khi cô ta mượn điện thoại của mình để gọi cho chồng mà mãi không trả.
Tuy nhiên, Apple Daily lại cho hay ống cống phòng tắm nơi Cao phi tang xác con bị tắc, gây ngập ứ, tràn cả ra ngoài căn hộ và gây ảnh hưởng tới các gia đình xung quanh. Tối đó, một người hàng xóm đã chạy sang phàn nàn và nhìn thấy dòng nước đẫm máu chảy ra từ phòng tắm nhà nghi phạm nên vội vàng gọi điện báo án.
Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện thi thể bé gái 12 tuổi không còn nguyên vẹn trong bồn tắm.
Cao tỏ ra bất hợp tác với công tác điều tra của cảnh sát.
Cơ
quan chức năng cho biết, khi bị bắt, người phụ nữ này tỏ ra không hợp
tác với quá trình thẩm vấn điều tra. Nghi phạm cũng không có tiền sử tâm
thần hay bị bạo lực gia đình.
Trả lời phỏng vấn của South China Morning Post, hàng xóm đối diện căn hộ của Cao cho biết cô có nghe thấy tiếng động suốt nửa tiếng đồng hồ và ngửi thấy mùi thuốc khử trùng mạnh tỏa ra từ căn hộ của người phụ nữ này chiều hôm 17/12.
Cảnh
sát đang cố gắng liên lạc với bố bé gái đáng thương để hỗ trợ điều tra.
Đây được coi là một vụ giết người nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng
đang tìm lại những phần thi thể nạn nhân đã bị phi tang và hung khí gây
án.
Theo Thời Đại
-
Thế giới44 phút trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới5 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới5 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới5 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới8 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới19 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới19 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.