- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xu hướng lớn hơn đằng sau sự cố tàu ngầm Titan
Những chuyến du hành dưới đáy biển bằng tàu ngầm để thăm xác tàu Titanic là một phần của xu hướng du lịch đắt đỏ, đi kèm với mức độ nguy hiểm nhất định.
Nhiều chuyến phiêu lưu mạo hiểm đã đưa du khách đến tận cùng Trái Đất, đáy biển và thậm chí cả không gian. Bất chấp những rủi ro và chi phí thường có thể lên tới hơn 100.000 USD/vé, ngành kinh doanh này đang bùng nổ, theo Wall Street Journal.
Tuần này, tàu ngầm Titan chở theo 5 người trên khoang đã mất tích khi lặn xuống để đưa khách thăm xác tàu Titanic dưới đáy biển sâu. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm chiếc tàu ngầm du lịch này.
Cùng với những dịch vụ được nhiều người biết đến như bay vào vũ trụ hay leo lên đỉnh Everest, thám hiểm xác tàu Titanic cũng được giới siêu giàu thế giới lựa chọn để mang đến trải nghiệm khó quên ở nơi ít người đặt chân tới, theo Yahoo News.
Theo những nhà tư vấn về du lịch hạng sang, con người đã dễ dàng tiếp cận với những chuyến đi như vậy hơn trong những năm gần đây, khi công nghệ được cải tiến và thế giới "phẳng" hơn.
Chấp nhận nguy hiểm
Nhiều công ty như Blue Origin đã cung cấp các chuyến bay thương mại đưa con người vào vũ trụ. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành như White Desert cung cấp dịch vụ máy bay tư nhân đến Nam Cực.
Chi phí của những chuyến đi đó chênh lệch rõ rệt. Một số hành khách trên các chuyến bay của Blue Origin đã phải trả hàng triệu USD, trong khi một chuyến đến Nam Cực có giá gần 100.000 USD.
Công ty OceanGate Expeditions bán các chuyến thám hiểm xác tàu Titanic kéo dài 8 ngày với giá 250.000 USD (gần 5,9 tỷ đồng) mỗi người.
Tàu Titan, trong quá trình lặn xuống xác tàu Titanic, đã mất tích vào sáng 18/6. Ảnh: OceanGate.
Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn tiếp tục dành ưu tiên cho những kỳ nghỉ chỉ có một lần trong đời như vậy sau đại dịch Covid-19, ngay cả khi họ phải đối diện với mức độ nguy hiểm nhất định về thể chất, những người lập tour du lịch chia sẻ.
“Họ muốn làm những điều bản thân muốn, cho dù đó là lặn ở Nam Cực vì họ đã có thể lặn ở mọi đại dương khác, hay là trekking (đi bộ đường dài) cùng những con gorilla lưng bạc ở Rwanda”, Ralph Iantosca, một cố vấn du lịch hạng sang và chủ sở hữu công ty du lịch The Expeditionist tại Dallas (Mỹ), chia sẻ.
Những nhà thám hiểm giàu có từ lâu đã đi đến những vùng xa xôi trên thế giới. Họ thường chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng,
James Willcox, người sáng lập Untamed Borders có trụ sở tại Anh, cho biết cách đây 20 năm, khách du lịch có thể dựa vào cẩm nang hướng dẫn, nếu không thì tự mình vạch ra một lộ trình.
Hiện nay, nhiều công ty đã cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho những chuyến đi của du khách, ông chia sẻ. Công ty của ông đã bắt đầu vận hành những chuyến du lịch trượt tuyết tới Afghanistan từ một thập kỷ trước.
Phân khúc du lịch phát triển mạnh
Samantha Collum, Giám đốc điều hành của River Oaks Travel Concierge ở Houston, cho biết thị trường du lịch mạo hiểm hạng sang còn nhỏ nhưng đang phát triển nhanh.
Giờ đây, du khách có thể di chuyển bằng máy bay tư nhân từ Cape Town (Nam Phi) đến Nam Cực. Tại đây, họ có thể ở trong một khu cắm trại sang trọng mang cảm giác “chiến tranh giữa các vì sao”, ông Collum nói.
Trong khi đó, Iantosca cho biết ông đã tổ chức một chuyến đi từ Cape Town đến Nam Cực, rồi Nam Mỹ. Các hướng dẫn viên đưa du khách đi tàu lặn, cũng như leo núi băng và đi bộ đường dài. Chuyến đi đó tiêu tốn hơn 250.000 USD, ông nói.
Bên cạnh đó, theo ông Collum, việc trở thành một trong những du khách hiếm hoi hoàn thành những chuyến thám hiểm như vậy đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của loại hình du lịch này.
Các cố vấn du lịch cho biết họ làm việc với các công ty cung cấp dịch vụ địa phương để đảm bảo khách hàng được trang bị đầy đủ về thể chất cho các chuyến đi, nhưng nguy hiểm là không thể tránh khỏi.
Một người đàn ông Malaysia được cứu ở "vùng tử thần"khi chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: Reuters.
Global Rescue cung cấp các dịch vụ y tế, an toàn, sơ tán và quản lý rủi ro du lịch trên khắp thế giới. Dan Richards, Giám đốc điều hành của công ty, cho biết hai phân khúc phát triển nhanh nhất trong hoạt động kinh doanh tiêu dùng của công ty là du lịch mạo hiểm và du lịch hạng sang.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang chấp nhận mức độ rủi ro lớn hơn so với trước đây”, ông nói.
Công ty Global Rescue đã chứng kiến du khách gặp phải nhiều căn bệnh từ côn trùng hơn - điều họ vốn không mắc phải ở quê nhà, cũng như gãy xương do đi xe máy ở những nơi như Patagonia.
Ngoài ra, ông Richards cũng coi các chuyến thám hiểm Everest như một ví dụ về việc du lịch mạo hiểm đã trở nên dễ trong tầm với hơn như thế nào. Chính phủ Nepal đã cấp lượng giấy phép kỷ lục để lên đỉnh Everest trong mùa gần nhất.
Theo ông Richards, Global Rescue dự kiến số cuộc giải cứu ở dãy Himalaya trong mùa này sẽ lập kỷ lục, khi khách du lịch bắt đầu những chuyến đi mà họ chưa đủ khả năng thực hiện hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng. Các cuộc giải cứu đã trở nên phổ biến hơn khi du khách dễ dàng tiếp cận khu vực này hơn, ông cho hay.
Không những vậy, du khách cũng đang theo đuổi các chuyến đi mạo hiểm ở quy mô nhỏ hơn.
Lời hứa về những cảm giác mạnh kiểu mới đã thu hút một số du khách nhất định, ngay cả những người không ưa mạo hiểm. Mike Reiss đã thực hiện một chuyến thám hiểm trên tàu Titan vào tháng 7/2022.
Nhà văn 63 tuổi nói rằng ông không thích đi du lịch, nhưng vợ ông lại thích, và đó là lý do ông đi cùng bà. Ông cho biết cảnh báo trên tàu Titan rất rõ ràng và ông hiểu mình có khả năng đối diện với lưỡi hái tử thần khi thực hiện chuyến đi.
Bất chấp rủi ro đó, ông nói rằng những du khách trên tàu Titan, bao gồm cả chính họ, không phải là những người tìm kiếm cảm giác mạnh.
"Họ không phải là người chơi tàu lượn hay vận động viên nhảy dù. Họ là những nhà thám hiểm và họ là những du khách chỉ muốn khám phá. Điều đó cũng đúng với tôi”, ông nói.
"Tôi sẽ không nhảy ra khỏi máy bay nhưng tôi sẽ đến Iran để xem nó như thế nào, hoặc đến Iraq hay thăm tàu Titanic”, nhà văn chia sẻ thêm.
Theo Zing
-
Thế giới3 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới3 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới13 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới14 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".