- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xúc động chia sẻ cuối cùng của người phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19
Theo India Today, một người đàn ông ở Ấn Độ đã chia sẻ trên tài khoản Twitter thông điệp của người vợ tử vong vì Covid-19 khi đang mang thai.
Cụ thể, anh Ravish Chawla đã đăng một đoạn video về vợ mình là Dimple Arora trên Twitter. Trong đoạn video cho thấy, người phụ nữ cảnh báo mọi người về những hậu quả thảm khốc của Covid-19.
“Đừng đánh giá thấp Covid-19. Những triệu chứng kinh khủng. Tôi khó có thể nói được. Hãy đeo khẩu trang khi tiếp xúc với mọi người vì sức khỏe của những người thân yêu của bạn. Tôi không muốn bất cứ ai trải qua điều này. Tôi không muốn bất cứ ai có các triệu chứng tương tự”, Arora nói.
Ngoài ra, Arora yêu cầu những người xung quanh có trách nhiệm hơn và nghĩ đến sự an toàn của người già, phụ nữ mang thai và trẻ em. “Xin đừng vô trách nhiệm vì xung quanh bạn luôn có người già, phụ nữ mang thai, trẻ em. Tôi luôn hoạt động rất tích cực, nhưng bây giờ cơ thể tôi đang chết dần”, Arora chia sẻ.
Anh Chawla cho biết, vợ anh bị mắc Covid-19 ở tháng thứ 7 của thai kỳ sau khi cô dự sinh nhật của anh họ anh. Ngoài Arora, các thành viên khác trong gia đình cũng bị mắc Covid-19, bao gồm cả con trai 3 tuổi rưỡi của họ. Nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11/4, hai vợ chồng tôi cùng con trai quyết định cách ly tại nhà để không gây nguy hiểm đến tính mạng của những người xung quanh.
Con trai tôi khỏi bệnh trong vòng một tuần, nhưng người mẹ liên tục sốt cao và ho. Người phụ nữ cố tình uống ít thuốc hơn mức cần thiết khi điều trị Covid-19, để không gây hại cho thai nhi.
“Cô ấy đã rất lo lắng cho đứa trẻ. Cô ấy thậm chí còn không dám chụp CT vì sợ rằng bức xạ sẽ ảnh hưởng xấu đến em bé”, anh Chawla giải thích.
Ấn Độ vượt 24 triệu ca mắc Covid-19 từ đầu dịch. (Ảnh: Indiatoday)
Tuy nhiên, khi nồng độ oxy trong máu của Arora giảm mạnh, anh đã đưa vợ đến bệnh viện. Ngày 25/4, do tai biến đứa bé đã chết trong bụng mẹ, sau đó các bác sĩ phải phẫu thuật để đưa đứa trẻ ra ngoài. Anh Chawla không dám nói với vợ về điều này, và nói dối rằng đứa trẻ đã được đặt ở khu sơ sinh trong bệnh viện. Nhưng không ngờ, Arora mất vào ngày hôm sau.
“Con trai của tôi đã trầm hẳn khi mẹ nhập viện, đứa bé thấy mọi người cầu nguyện với Chúa và nói: ‘Chúa ơi, xin hãy chữa khỏi bệnh cho mẹ’. Nhưng bây giờ, bất cứ khi nào tên của Arora vang lên. Mọi thứ dường như tan vỡ. Con trai tôi cũng đã ngừng hỏi chúng tôi khi nào mẹ quay lại. Có vẻ như đứa bé đã biết. Đôi khi, đứa bé vẫn hỏi về mẹ nhưng hầu như câu trả lời đều trong im lặng”, anh Chawla chia sẻ thêm.
Anh Chawla cho biết trái tim anh như tan nát mỗi khi nghe con trai đòi mẹ nhưng anh không thể nói với con điều gì vì còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát to lớn này.
Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 338.019 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên trên 24 triệu ca, đứng thứ 2 thế giới. Ngày trước đó, Ấn Độ đã ghi nhận 4.120 ca tử vong vì bệnh Covid-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp con số tử vong cao hơn 4.000.
Số ca mắc mới trong ngày được ghi nhận dưới 400.000 ca trong ngày thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết virus SARS-CoV-2 đang lây lan rất nhanh tại các khu vực nông thôn, nơi rất khó ghi nhận đầy đủ vì thiếu thiết bị xét nghiệm.
Theo infonet
-
Thế giới27 phút trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới27 phút trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới5 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới10 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới11 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.