HLV Lê Huỳnh Đức và nỗi ám ảnh phố Núi

Pleiku ghi dấu nỗi đau của SHB.Đà Nẵng cũng như HLV Lê Huỳnh Đức ở mùa trước. Nỗi đau âm ỉ và với một HLV có tính cách như Huỳnh Đức, lần lên phố Núi này sẽ là cuộc tổng động viên để trả nợ.

Pleiku ghi dấu nỗi đau của SHB.Đà Nẵng cũng như HLV Lê Huỳnh Đức ở mùa trước. Nỗi đau âm ỉ và với một HLV có tính cách như Huỳnh Đức, lần lên phố Núi này sẽ là cuộc tổng động viên để trả nợ.

Bước đệm tinh thần

Việc chuẩn bị cho mùa giải mới của SHB.Đà Nẵng bỗng dưng đổi chiều, khi việc chọn ngoại binh bị “bẻ lái”. Diabate bị chẩn đoán gặp vấn đề về tim khiến đội cuống cuồng tìm người thay thế và rất nhiều cầu thủ đến rồi đi mà không tìm được gương mặt ưng ý.

hlv le huynh duc va noi am anh pho nui hinh anh 1

HLV Lê Huỳnh Đức muốn phục thù HAGL ngay tại Pleiku.

Thế nên ở giải tập huấn tại Vinh, đội chủ sân Chi Lăng chấp luôn ngoại. Chỉ là đá tập nhưng những trận thua liên tiếp, đặc biệt là thất bại trước “kình địch” QNK.Quảng Nam khiến các cầu thủ không có tâm lý ổn định. May mắn thay, đúng lúc cần một liều doping tinh thần thì SHB.Đà Nẵng “vớ” phải chuyến tập huấn ở Gia Lai. Đó là giải đấu mà đội bóng sông Hàn vừa muốn thử nghiệm ngoại binh vừa muốn giành kết quả tốt để củng cố chính mình. Và sau chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp ở vòng 1, HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần nhắc đến Gia Lai để đem ra so sánh, xem đó là động lực tinh thần cho toàn đội.

Nỗi đau khôn nguôi

Vòng 5 V.League 2015, SHB.Đà Nẵng hành quân lên Pleiku với chuỗi trận tệ hại chỉ có 1 điểm sau 4 trận và tâm lý nặng nề. Áp lực đè nặng nề và rất nhiều câu hỏi được đặt ra với Huỳnh Đức. Chạm trán với “đám trẻ bầu Đức” là cơ hội để ông thầy này giải thoát, bởi sau chiến thắng 4-2 trước tân binh S.Khánh Hòa BVN ở trận ra quân, bộ mặt thật của HAGL đã lộ ra, khi thua toàn diện trước ĐTLA, FLC Thanh Hóa và Hải Phòng.

Thế nhưng SHB.Đà Nẵng đã vứt đi cơ hội đó với trận thua bẽ mặt 0-1. Thất bại này khiến cái ghế của ông Đức lung lay thực sự và sau trận thua 2-3 trước B.Bình  Dương ở vòng 3, chiến lược gia này đã đề cập đến khả năng ra đi.

Gia đình có tang, HLV Huỳnh Đức lo việc và trợ lý Đào Quang Hùng lên tạm quyền. Ngay lập tức, đội bóng sông Hàn có chiến thắng đầu tiên trước Hải Phòng rồi hoà QNK.Quảng Nam và sợ rằng “vía nặng” nên Huỳnh Đức lánh mặt ở trận làm khách trên sân ĐTLA sau đó. Một lần nữa, SHB.Đà Nẵng không thua và tiếp tục đó là chuỗi 5 trận bất bại.

Thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” song Pleiku vẫn hằn lên nỗi đau với HLV không chấp nhận thất bại này, nhất là trước đội bóng được xem là “toàn trẻ con”. Không ngạc nhiên khi trước cuộc tái đấu trên sân Pleiku, cụm từ HAGL được HLV Huỳnh Đức nhấn mạnh nhiều lần với sự khó chịu phần và cả cay cú.

“Làm khách ở Gia Lai, các cầu thủ sẽ gặp khó khăn về điều kiện thời tiết. Hơn nữa, khi tập huấn họ chơi như thế nhưng khi vào giải tính chất thi đấu sẽ khác. Với tinh thần hưng phấn, tôi tin các cầu thủ sẽ chơi tốt ở Gia Lai còn mọi thứ thì mọi người hãy chờ xem, trên Gia Lai họ sẽ làm gì…”, ông Đức nói như thách đố.

Theo Thể thao 24h



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.