Tại sao Thái Lan coi nhẹ Công Phượng?

Khi được hỏi về tiền đạo xứ Nghệ, từ cầu thủ tới HLV Thái Lan đáp lại một cách khá hờ hững.

Khi được hỏi về tiền đạo xứ Nghệ, từ cầu thủ tới HLV Thái Lan đáp lại một cách khá hờ hững.

Kiatisak, “thuyền trưởng” của ĐT Thái Lan, cười tươi và nói rằng ông muốn các học trò đánh bại cả đội tuyển Việt Nam chứ không riêng gì Công Phượng.

Còn “Messi Thái” Chanathip Songkrasin thì trả lời một cách khá xã giao: “Công Phượng là một cầu thủ tốt”.

Sự mệt mỏi khi vừa xuống sân bay có thể là một lí do khiến các cuộc đối thoại diễn ra quá ngắn ngủi.

Nhưng thái độ của Kiatisak và Chanathip cho thấy điều không thể chối cãi: Trong mắt ĐT Thái Lan, Công Phượng chẳng phải mối đe dọa chính.

Nhiều CĐV Việt Nam có thể cảm thấy bức xúc. Dù vậy, sự thực là tiền đạo xứ Nghệ chưa đủ sức làm người Thái lo lắng như những đàn anh Công Vinh hay Văn Quyến.

Với người Thái, hình ảnh Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam đã xưa lắm rồi.

Với người Thái, hình ảnh Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam đã "xưa" lắm rồi.

Trong màu áo U19 Việt Nam và U19 HAGL, anh từng 3 lần đánh bại người Thái. Tiếc rằng trong giải đấu chính thức lớn nhất tham dự là U19 châu Á, Công Phượng và đồng đội bị loại ngay sau vòng bảng.

Còn U19 Thái Lan vào tới tứ kết và suýt chút nữa đã giành được tấm vé dự VCK U20 thế giới.

Chuyển lên thi đấu cho U23 Việt Nam, Công Phượng không để lại dấu ấn rõ nét mỗi lần lần đụng độ Thái Lan. Còn ở ĐTQG, tiền đạo xứ Nghệ thậm chí chưa có suất đá chính.

Ở chiều ngược lại, các tài năng trẻ của xứ sở Chùa Vàng thi đấu cực kỳ ấn tượng.

Những Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin trưởng thành một cách nhanh chóng, sớm đóng vai trò trụ cột ở cả U23 lẫn ĐTQG Thái Lan.

Sự tương phản rõ ràng này trở thành lí do để CĐV Thái Lan chế giễu Công Phượng.

Tại trận giao hữu hồi tháng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, họ từng mỉa mai gọi tiền đạo xứ Nghệ là "Chanathip của Việt Nam".

Khi ĐT Việt Nam vẫn lép vế trước người Thái, khi mà Phượng vẫn chưa thể “bay”, chúng ta đành phải thừa nhận mình là “cửa dưới”.

Cách đáp trả tốt nhất không gì khác ngoài một chiến thắng tại Mỹ Đình, vào ngày 13/10 tới.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.